Bài Thơ: XIN LỖI CON ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: XIN LỖI CON ! (Tác giả: Mami Vam)

XIN LỖI CON !
Thơ: Mami Vam

Trung thu này buồn quá phải không con?
Có bánh trung thu, có lồng đèn…nhưng với con vẫn thiếu
Ước muốn trẻ thơ lòng mẹ đây rất hiểu
Sự nũng nịu vui đùa cùng vòng tay ấm của ba !

Con thoáng tủi buồn khi thấy cảnh người ta
Có mẹ, có cha dắt tay nhau dạo phố
Mẹ cho con bánh quà …không thể ngăn nỗi nhớ
Nên ánh mắt ngây thơ phải vương đọng nét buồn.

Con chuẩn bị lồng đèn từ cuối buổi hoàng hôn
Rồi lại nói "nghỉ chơi luôn vì ba không giữ lời đã hứa
Chắc ba quên, ba chẳng thèm thương con nữa
Không thắp nến cùng con vui vẻ giữa lúc này!"

Nhìn thấy con mà nước mắt mẹ nhòe cay
Con đâu hay nghĩa vợ chồng của mẹ ba đã từ lâu rạn vỡ
Không nói cùng con vì mẹ đây rất sợ
Nét rạng rỡ hồn nhiên của con trẻ không còn.

Mẹ thật lòng nói xin lỗi cùng con!

15/09/2016
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huu Son Nguyen
Huu Son Nguyen
7 years ago

Bài thơ hay quá nhưng thương con nhiều lắm .

Cần Thơ
Cần Thơ
7 years ago

“Mẹ thật lòng nói xin lỗi cùng con!”
Trâu bò húc nhau ,muỗi ruồi đâu có tội
Con đừng bận tâm khi mẹ cha đánh nhau và rượt đuổi ..
Mẹ quen rồi ,”chạy thể dục”kiểu mới đó con !

Ngọc Cẩn
Ngọc Cẩn
7 years ago

Hay cảm động em ơi

Trần Tuấn Khanh
Trần Tuấn Khanh
7 years ago

Mami Vam

Mẹ thật lòng nói xin lỗi cùng con
Chỉ một mai con không còn buồn nữa
Bởi mẹ đã tìm thấy được một nửa
Để có được một chỗ dựa ngày mai.

Vui lên con cho mẹ vơi u hoài
Để hướng đến một tương lai rực rỡ
Để môi con nụ hồng như hoa nở
Cả nhà mình lại như thuở xa xưa!

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
7 years ago

Phải nói ” tuyệt vời” với MV…

Chi PG
Chi PG
7 years ago

Hay quá e gái ơi! chắc chắn hp sẽ mỉm cười với người tốt !!!

Hiền Vương
Hiền Vương
7 years ago

Thuong con qua, thoi gian troi qua vet thuong cua nguoi lon dan sẽ lanh nhung con tre thi khong bao gio lanh ca, mong sao hai me con co nghi luc vuot qua

Minh Lê
Minh Lê
7 years ago

Bạn viết hay lắm,thương con trẻ

Ha Nguyen
Ha Nguyen
7 years ago

Hay và cảm động lắm, trung thu này lắm đứa trẻ như vậy chi ơi , không nói ra nhưng lòng cứ buồn man mác, chúc chi luôn vui khỏe nhé,

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Con làm sao hiểu lòng này.
Mấy lần mẹ định tỏ bầy với con.
Nói ra mẹ sợ con buồn.
Mẹ đành chôn chặt nén dồn nỗi đau

Dung Hoàng
Dung Hoàng
7 years ago

Hay và thật xúc động.

Nguyễn Xuân Thông
Nguyễn Xuân Thông
7 years ago

Thơ hay…cảm động quá, nước mắt cứ rơi hoài… Mami Vam à…
Chúc hai mẹ con cố gắng vượt qua nhé…

Chau Phan
Chau Phan
7 years ago

Chia sẻ với bạn nỗi buồn…mong bạn bù đắp cho bé để đủ ấm tình me cha.

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Con là sợi dây vô hình.
Cứ giàng cha mẹ chung tình với nhau.
Nhiều lần mẹ chẳng thiết đâu.
Muốn cắt chẳng được sợ đau.. lại dừng.
Lâu rồi cha mẹ dửng dưng.
Nhạt hơn nước Ốc còn Gừng vẫn cay.
Con làm sao hiểu lòng này.
Mấy lần mẹ định tỏ bầy với con.
Nói ra mẹ sợ con buồn.
Mẹ đành chôn chặt nén dồn nỗi đau.

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Con ơi mẹ khó nói ghê.
Biết con thương mẹ đi về đơn thân.
Con muốn cha mẹ mãi gần.
Để cho mẹ cũng yên tâm đỡ buồn.
Nhưng con chưa hiểu nỗi niềm.
Của mẹ lâu lắm con chưa biết gì.
Bố mẹ đã từng chia ly.
Nhưng mẹ vẫn dấu là vì các con.
Nói ra mẹ sợ con buồn.
Nên mẹ chôn chặt nén dồn nỗi đau.
Mỗi lần con hỏi bố đâu?
Mẹ dối con ruột mẹ nhầu như dưa.

Phượng Nguyễn Kim
Phượng Nguyễn Kim
7 years ago

Thơ hay và cảm động wa ?

Phuong Huyng
Phuong Huyng
7 years ago

Huynh Tram

Phuong Huyng
Phuong Huyng
7 years ago

Trúc Bạch

Scroll to Top