Bài Thơ: XIN LỖI CẬU ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: XIN LỖI CẬU ! (Tác giả: Mami Vam)

XIN LỖI CẬU !
Thơ: Mami Vam

Bài thơ này viết gửi nhỏ bạn thân
Bao ngày qua cậu luôn gần bên cạnh
An ủi nhau lúc tớ buồn hiu quạnh
Nhưng cậu ơi! Ta không cạnh nữa rồi.

Tình bạn mình đành gác lại mà thôi
Bao kỉ niệm sẽ trôi vào dĩ vãng
Cậu biết không ? Dẫu chỉ là tình bạn
Với tớ đây đáng quý nhất trên đời.

Nhưng bây giờ có lẽ nó đã vơi
Khi bên cậu có bạn đời chia sẻ
Bao ngày qua cậu nói cười vui vẻ
Riêng tớ đây quạnh quẽ đến nao lòng .

Thôi thì đành nuốt lệ ngược vào trong
Tớ buộc phải không đồng hành cùng cậu
Những vui buồn tớ một mình chôn giấu
Nỗi đau kia buốt thấu tận trời xanh…

Từ bây giờ hãy vui vẻ an lành
Nhớ sống tốt cạnh bên anh của cậu
Những ước mơ ta đã từng nung nấu
Buông bỏ đi dẫu chẳng muốn bao giờ.

Lúc cậu buồn trải tâm sự vào thơ
Tớ vẫn dõi theo vần thơ cậu viết
Những lời này thay cho lời từ biệt
Cậu đâu hay? Tớ đau biết dường nào.

03/05/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mami Vam
Mami Vam
8 years ago

Anh LH Souvenir Souvenir

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

Buon hoai vay Mami
Vui len di chu

Hiền Đỗ
Hiền Đỗ
8 years ago

Tình bạn đẹp

Trần Ngọc Hoàng
Trần Ngọc Hoàng
8 years ago

Trên cả tuyệt vời Mami Vam ơi.

Nguyễn Ngọc Hùng
Nguyễn Ngọc Hùng
8 years ago

Lúc nào cũng vậy
Hay và tc lắm mami Vam à

Nga Lê Thị
Nga Lê Thị
8 years ago

Đã là bạn thì suốt đời là bạn đừngnhư sông lúc cạn lúc đầy

Phạm Tuân
Phạm Tuân
8 years ago

Bài thơ thật hay và ý nghĩa . Duy 2 câu cuối không hay chút nào . Sao không để vẹn đi mà viết vậy , Mami Vam

Thu Hương
Thu Hương
8 years ago

Tớ biết mà cậu luôn dỏi theo tớ Mami Vam ❤️❤️

Xuân Võ
Xuân Võ
8 years ago

MamiVam
>>>$>>$>
Hảy lắng nghe tự tận đáy lòng mình
Lời tâm sự chân tình hồn nhiên quá!
Thời tuổi thơ trôi nhanh và vội vã!
Lúc trưởng thành ta hối tiếc làm sao
Tât cả chúng ta đièu mong
muốn ước ao
Thời tuổi trẻ cứ dạt dào thế mãi
Dẫu mong muốn chẳng bao giờ trở lại!
Cậu với mình còn kỷ ức khó phai!
Mình biét rằng trên cuộc sống đường dài
Dẫu bên cạnh có một người yêu dâu!
Nổi nhớ cậu tớ làm sao quên được
Cũng ngậm ngùi cùng chua xót cậu ơi!
Có đôi lúc lòng tớ cũng chơi vơi!
Luôn nhắc cậu bạn đời mình cũng hiểu!
Cậu cố vui rồi một vài năm nữa!
Cả nhà mình về thăm cậu nghe không!
Có cả chồng có con nhỏ bế bồng
Niền vui đó sẻ nhân lên gấp bội
Cậu cố gắng tìm một nguồn vui mới
Tớ đang chờ về chúc cậu vui hơn!

Vanquan Vudinh
Vanquan Vudinh
8 years ago

Tôi có bồ cậu buồn đến vậy sao?
Hay nguoi ấy có gì không ổn
Nói ra đi nếu như cậu muốn
Tôi sẵn lòng vì cậu…biết không

Gái lớn lên thời phải lấy chồng
Mà muốn thế phải có bồ đã chứ

Nguyễn Quyên
Nguyễn Quyên
8 years ago

Lời thơ của Mami Vam lúc nào cũng bùi ngùi, sâu lắng và ngọt ngào nua…. rất hay!

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ chân thật

Nguyễn Xuân Thông
Nguyễn Xuân Thông
7 years ago

Em tôi lại tâm trạng quá rồi…!cho mình xin một chút cho vợi bớt buồn tủi… Đừng hờn nữa nghe Em..
Đời là mấy đâu…cứ vui lên đi em…!

Scroll to Top