Bài Thơ: XIN LÀM ĐÁ CUỘI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: XIN LÀM ĐÁ CUỘI (Tác giả: Thanh Hùng)

XIN LÀM ĐÁ CUỘI
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Có lúc muốn để được làm đá sỏi
Sống vô tri không biết tủi hay hờn
Ngàn năm buồn cứ lạnh lẽo cô đơn
Cứ vùi lấp ở giữa lòng biển cả

Có khi phải biến mình thành hòn đá
Nằm lặng thinh nghe tâm sự của người
Hay độc hành với những bước chơi vơi
Cùng làm bạn với những lời hờn tủi

Ừ thì hãy để mình thành đá cuội
Nghe nước reo giữa con suối bụi mờ
Để thả hồn cho thi sĩ làm thơ
Giữa dòng nước nằm chơ vơ hoang lạnh

Cho quên hết một cuộc đời ảo ảnh
Quên nỗi đau luôn canh cánh trong lòng
Loài đá buồn sẽ không biết chờ mong
Thời gian để rêu phong che phủ kín

Xin là đá suốt đời không bịn rịn
Bởi đá kia chỉ câm nín không buồn.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
5 years ago

Thơ hay quá chúc mừng

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Em

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Nga Phan Phan
Nga Phan Phan
5 years ago

Cảm ơn tác giả đã cho ra những vần thơ hay lắm

Duy Cupham
Duy Cupham
5 years ago

Bài thơ hay tâm trạng sâu lắng và cảm xúc Phạm Hùng

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Cho quên hết một cuộc đời ảo ảnh
Quên nỗi đau luôn canh cánh trong lòng
Loài đá buồn sẽ không biết chờ mong
Thời gian để rêu phong che phủ kín

Xin là đá suốt đời không bịn rịn
Bởi đá kia chỉ câm nín không buồn.

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Tâm sáng nè iu

Scroll to Top