XIN GỬI CHÚT TÌNH … NƠI ĐẤT MẸ YÊU THƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ
Con chưa thể về nơi đất mẹ miền Trung
Nơi ngôi nhà thân yêu … giọt lệ còn rơi mãi
Con nước miên man … xoáy dòng cuồn cuộn chảy
Bàng bạc vô tình …tê tái một vùng quê
Xin gửi chút tình … trên đất mẹ yêu thương
Còn đó vấn vương bước đường con xa xứ
Trời ở rất xa … có thấy cơn lũ dữ
Dồn dập chất chồng … bao phủ mảnh đời trôi…
Ai có hướng về … người dân lắm đơn côi
Từng gói lương khô … những tấm lòng còn đó
Chạnh lòng người ơi… mong sao đừng đứt bữa
Để chút no lòng … ấm dạ đến em tôi….
Còn đó nao lòng trong mắt mẹ đêm sương
Nỗi ám ảnh kia … muôn đời đâu đã cũ
Đeo đẳng không thôi … những cuộc đời lam lũ
Đôi mắt dật dờ .. , nhìn lũ quét quê hương
Có phải lòng trời … hay lỗi bởi ta sai ….
Đã gieo bão giông … trên đất cằn sỏi đá….
Chung mỗi bàn tay … gánh cuộc đời hối hả
Nơi đất mẹ nghèo … vất vả chẳng ngày vui ….
(Xin chia sẻ nỗi đau dồn dập của đồng bào nơi vùng đất yêu thương của tổ quôc)
ẢNH ST
THƠ PS
Bài thơ đầy cảm xúc nghĩa tình mang đầy tính nhân văn hay lắm em Phú Sĩ!
Bài thơ rất cảm động chúc em an lành
Thơ rất hay nhiều cảm xúc em gái iu
Quá hay em, sâu lắng, đi vào lòng người của những người con miền Trung xa xứ
Bài thơ hay cảm động lắm chị ơi, xin được chia sẻ nỗi đau mất mát cùng những người dân miền Trung
Xin gởi chút tình ,nơi đất mẹ của em xin sẻ chia những nỗi khốn khổ mà người dân nơi đó phải ghánh chịu
Rất hay!
Bài thơ là niềm cảm thông và sự sẻ chia nỗi đau ngút trời của người dân miền trung ruột thịt
Thương lắm miền trung ơi
Thương lắm miền trung ….!!! Thanks em bài thơ giàu cảm xúc ….chúc em vui vẻ cuối tuần
Giờ anh mói đuợc đọc ! Cảm động quá. Thương lắm em ôi nơi miền Trung khốn cực. Sao trời gieo ngang trái chỉ đồng bào miền Trung. lạy lạy trời Phật bao dung. Xin Cửu nhân do thể !…
hay và cảm động lắm chị iu
BÀI THƠ HAY LẮM TÁC GIẢ THẬT LÀ SÂU SẮC CẢM ĐỘNG LẮM EM MẾN CHÚC TÁC GIẢ NHÀ THƠ PHÚ SĨ VÀ GIA ĐÌNH
Mien trung oi,co gang len nhe.
Thơ hay lắm em
Sư chia sẻ
Khó khổ người miền trung
Môi trường thiên nhiên huỷ hoại lời cảnh báo môi trường đang đe doạ….
Thơ hay tuyệt lắm
Thơ hay! Like
Tuyệt lắm em
Dân miền Trung khổ nhất
Cứ năm hết tết đến là bão lụt.
Thực là thương Người Miền trung minh – luôn phải hứng chịu Bão gió ,hạn hán, lụt lội Cuộc sống đã khó khăn nay càng khó khăn hơn – Xưa kia những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn nay đã phà trơ trọi … Bài thơ Bạn viết rất hay -Thật là Đồng cảm với sự Chia sẻ của mọi người Chúc Bạn ngày cuối tuần An vui Hạnh Phúc !
Tuyệt vời lăm t gia ơi
Thơ cảm động bạn ạ ! Chúc vui vẻ cuối tuần
Dẫu đói nghèo dẫu bão tố phong ba
Vẫn trụ vững theo chiều dài lịch sử
Thân thương thân nào trách trời lãnh dữ
Mấy ngàn năm xứ sở vẫn ngọt ngào
Viết đại cho vui lấy tinh thần khắc phục hậu quả
Ghi từ Đât gió
Ý nghĩa…..
Thật tuyệt nghĩa tình , chia sẻ cùng chị nhé
Bai tho rat tuyet .cam on thi sy xinh dep .chuc ban hien va gia dinh luon am ap
Va hanh phuc .
Cảm ơn phú sĩ vì tình cảm dạt dào chi sẽ cùng đồng bào miền trung mính
Xót xa miền Trung…!
Tuyệt hay
a ve tham que e mua sa giong chieu nuoc lu
Hay quá a à
Quê tôi nước lũ tràn về !
Buồn lòng nước ngập xót xa cỏi lòng…..
Hay lắm nhé
Cảm ơn nhà thơ đã dành thời gian và cảm xúc về quê hương chúng tôi,bài thơ xúc động qúa