Bài Thơ: XIN EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: XIN EM (Tác giả: Hồng Giang)

XIN EM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Xin em đừng bẽ gẫy nắng đầu thu
Kẻo cơn ngâu kéo mây mù giăng tới
Chiếc lá khô rơi xuống chiều vời vợi
Nhớ thương ai mong đợi đến nao lòng

Dẫu biết rằng tình ta vẫn long đong
Sao em nỡ uốn cong niềm nhung nhớ
Để thơ anh chòng chành câu duyên nợ
Chữ mong manh trăn trở hắt hiu sầu

Nhịp cầu Ô đã kịp nối liền đâu
Thương Ngưu Lang mãi đầu sông chờ đợi
Giận Chức Nữ sao vẫn còn nghĩ ngợi
Ngân Hà buồn mưa từng sợi giăng ngang

Xin em đừng để đến lúc thu sang
Gió hắt hiu bẽ bàng trong trống vắng
Nắng nhạt dần sóng xô bờ cát trắng
Khổ Dã Tràng cõng cái đắng đại dương

Hạ đã tàn nỗi nhớ vẫn vấn vương
Xin em đấy…..
Đừng ẩm ương….
Hờn dỗi !
10/08 /2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Hương
Lê Hương
3 years ago

Chúc anh ngày mới tốt lành.

Đào Thúy Oanh
Đào Thúy Oanh
3 years ago

” Bẻ gẫy lá mùa thu” nghe buồn vậy ta

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Rất tuyệt rất cảm xúc cảm ơn em chúcluoon vui vẻ hp em nhé !

Phạm Thị Mỹ
Phạm Thị Mỹ
3 years ago

Chúc anh tuần mới thêm nhiều cảm xúc ạ

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
3 years ago

Bài thơ rất hay. Nhưng em này ghê quá bạn à.???

Thu Vân
Thu Vân
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em yêu.

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Bài thơ rât hay câu thơ ngọt ngào lắm ảnh đẹp tuyệt vời mến chúc tg luôn vui khỏe nhé

Heo May Phố
Heo May Phố
3 years ago

Nể sư phụ ghê á
Cảm xúc luôn đong đầy.

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Bài nào bạn viết cũng hay
Bài nào cũng thấy
Đong đầy. Tình yêu

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Bài thơ hay quá a à ?
Bài thơ này a viết rất giống cách một người e quen đã từng viết

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

bài thơ của tg làm người đọc củng đong đầy cảm xúc ,buồn ,thương ,nhung nhớ,..và hơn thế nửa

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rát hay thi sĩ HG!

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Bai thơ nao cũng đông đầy cảm xúc hay tuyệt vơi thi sĩ ơi .

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Xin em đừng bẻ gẫy nắng đầu thu
Kẻo cơn ngâu kéo mây mù giăng tới
Chiếc lá khô rơi xuống chiều vời vợi
Nhớ thương ai mong đợi đến nao lòng
Xin anh đấy đừng để em chờ mong , những dòng tin từ lòng anh êm ấm , dẫu biển đời có bao điều ngăn cấm , nhưng trong em đã ngấm chữ yêu rồi
Hồng Giang ơi…thơ của chàng hay lắm
Rất ngọt ngào da diết yêu thương , rất giản dị đời thường mà yêu thương đến lạ
Chúc mừng Hồng Giang , chàng thi sĩ mộng mơ
Cảm ơn chàng nhiều lắm
Buổi chiều bình yên hạnh phúc bên gia đình nhé chàng

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
3 years ago

Nếu chọn ảnh thì HG là siêu luôn
Thơ hay lấm bạn!!!

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Bài thơ rất hay nhà thơ ơi

Thao Phuong
Thao Phuong
3 years ago

Hay quá

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Hay wa

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá thi sĩ

Thúy Phạm
Thúy Phạm
3 years ago

Hay lắm anh ! ?❤️?

Scroll to Top