Bài Thơ: XIN EM ĐỪNG TRẢ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

XIN EM ĐỪNG TRẢ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——————————–

Em trả làm gì những mảnh tình đau
Giữ lại đi em làm màu kỷ niệm
Để mỗi hoàng hôn khung trời nhuộm tím
Vọng áng mây chiều tìm kiếm hương xưa

Em trả làm chi một mối duyên thừa
Làm sao trả hết đón đưa ngày ấy
Trời đã không thương duyên tình đổ gãy
Than trách đươc gì thôi hãy đi đi

Em trả mà chi trả lại làm gì
Đời đã phân chia biệt ly đôi ngả
Tình hợp rồi tan ra đi vội vã
Ái ân mặn nồng sao trả được nhau

Cứ để con tim nát nhàu nhung nhớ
Cho những đêm dài dòng lệ thầm rơi
Hãy để linh hồn về phía ngàn khơi
Tìm gặp nhau trong chơi vơi mộng ảo

Giữ lại hết dù cuộc đời giông bão
Chút hành trang với mảnh áo phong sương
Ta vẫn yêu em dẫu cách hai phương
Đừng trả nhé hỡi người thương nhỏ bé

V N C … 27/05/18

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gd ngày đầu tuần an nhiên vv và hp ak

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rất hay,lãng mạn lắm nha bạn,

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm anh trai
Chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui anh nhé

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
6 years ago

Bài thơ rất hay anh!

Huy Quốc
Huy Quốc
6 years ago

Rất hay ạ!…

Hằng Vũ
Hằng Vũ
6 years ago

Thật cảm xúc hay quá anh

Luong Maria Anna
Luong Maria Anna
6 years ago

Thơ hay lắm lãng mạn quá ,thật cảm động hay lắm Chúc mừng tg đầu tuần vv,và bình an nhé

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

CÒN GÌ ĐỂ TRẢ,
Đây còn gì để trả những dại khờ,
Có còn đủ hay bờ hồn đả mẻ,
Hãy còn nắng hay mình ta đơn lẻ,
Hay hoàng hôn đang xé lối nồng xưa,
&
Em trả đêm dâng cuộn sóng tình thưa,
Cã lối cũ ngày mưa ai đưa đón,
Môi mộng ái một thời người đã chọn,
Với vòng tay làm nón chiều nắng vương,
&
Em trả gì còn đủ khi yêu thương,
Cơn nắng hạ rét dường như thay thế,
Hương tóc đó phương nồng ai đã để,
Lời trao tình bóng quế vào liêu trai,
&
Trao đổi bằng lời nói thắm được cài,
Trả sao được vết gai đó ghi khắc,
Sao xóa hẳn xích xiền xâu từng mắc,
Giam giử anh lạnh ngắt dưới mồ hoang,
&
Sao trả về ta dìu bước địa đàng,
Hồn còn lạc lang thang chưa trở lại,
Làm sao có những ngày còn ngây dại,
Trả cho nhau hay mãi là đớn đau,
&
Thôi hãy đi chớ có mà nghẹn ngào,
Đã rả mảnh làm sao trả nguyên vẹn,
Đời là thế cần gì phãi e thẹn,
Kiếp số nghèo nồng bén sao được đây,…

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho rat hay

Thuong Doan
Thuong Doan
6 years ago

Chúc mừng chú với bài thơ hay,chúc chú ngày đầu tuần vui vẻ và tràn đầy thi hứng ạ

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ rất hay anh ơi

Đồng Van Tuong
Đồng Van Tuong
6 years ago

Bài thơ anh viết rất hay và giàu cảm xúc. Chúc anh buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc

Ngoclieu Vo
Ngoclieu Vo
6 years ago

Hay, hay tuyệt vời

Dương Nữ Ngọc Lan
Dương Nữ Ngọc Lan
6 years ago

Buồn . . và nồng nàn da diết quá thơ ơi

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc anh an vui nhé !

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Cảm ơn Thanh Thuỷ, chúc em chiều vui vẻ

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Thơ hay,ảnh đẹp! that tuyet voi

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
6 years ago

Hay lắm anh ơi

Bong Nguyen
Bong Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ! Mang một nỗi buồn mang mát,khiến đọc giả cảm động vô cùng! chúc anh luôn vui vẻ nhé!

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
6 years ago

Chúc mừng anh cùng bài thơ nồng nàn cảm xúc- sâu thẳm những suy tư!

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
6 years ago

Rất hay tg à và giầu cảm xúc lắm

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
6 years ago

Quá tuyệt vời
Mến chúc buổi tối an vui hạnh phúc nha

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
6 years ago

Bài thơ rất hay anh. Buổi tối an vui Anh nhé

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Giông bão phong sương hai phương nhõ bé chúc mừng

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Hay lắm
“ Tình hợp rồi tan ra đi vội vã/ Ái ân mặn nồng sao trả được nhau “

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay lắm Võ Ngọc Cẩn

Ngô Trạch
Ngô Trạch
6 years ago

Thơ hay quá chúc mừng tác giả

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
6 years ago

Bài thơ hay, em xin được chúc mừng ạ.

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Thơ thật hay.

Đinh Thùy Ninh
Đinh Thùy Ninh
6 years ago

Hay tuyệt anh ơi chúc anh buổi tối ấm áp ngọt ngào yêu thương hạnh phúc ngập tràn nhé anh

Lê Hùng
Lê Hùng
6 years ago

XIN EM ĐỪNG TRẢ hay A Võ Ngọc Cẩn

Ngọc Vân
Ngọc Vân
6 years ago

Ôi người ta trả thì cứ nhận đi bạn ơi, phải có những nỗi đau mới thành hạnh phúc

Ngọc Vân
Ngọc Vân
6 years ago

Hi hi

Thuy Tran Thi
Thuy Tran Thi
6 years ago

Hay quá

Khánh Nam
Khánh Nam
6 years ago

Chúc mừng tác giả bài thơ hay
Chúc buổi chiều an vui mọi điều như ý

Duykhanh Ma
Duykhanh Ma
6 years ago

Hay lắm chú ạ!

Lê Minh Phụng
Lê Minh Phụng
6 years ago

Thơ hay quá ..chúc bạn vui nhé .

Tan Hien
Tan Hien
6 years ago

cái gì a cũng trả nhưng cái đó a ko trả cho em

Scroll to Top