____ XIN EM CHỚ BUỒN !!! ____________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Biển rì rào.. khúc hát gửi bình minh
Từng con sóng ru tình anh khắc khoải
Mong ước nhỏ …gần nhau ngày trở lại
Đẹp câu thề mộng ái dệt nồng say
Nhớ em hoài ! Mong được nắm bàn tay
Dìu nhau bước mỗi ngày qua phố nhỏ
Vui chào đón ánh dương bừng trước ngỏ
Xua nỗi niềm theo gió buổi chiều mưa
Nhớ thương này ! em có biết hay chưa ?
Sao lặng lẽ bóng dừa nghiêng rũ nắng
Buồn gói ghém chôn vùi sâu dĩ vãng
Chữ ân tình vương vấn mãi trăm năm
Xin chớ buồn ! Anh chẳng ghé về thăm
Để biển nhớ khóc thầm bên gác nhỏ
Nhưng em biết… tim này luôn vò võ
Muốn thật nhiều về đó một lần thôi
Nhớ thương nhiều ! Anh lạnh lẽo bờ môi
Khao khát được sánh đôi hoài em nhé !
Cầu em mãi sống an lành vui vẻ
Nụ cười hiền tươi trẻ những ngày trôi.
Rat hay em
Thơ hay lắm!chúc Lê Hoàng buổi sáng trọn niềm vui đầy hạnh phúc…
Hay quá !!!
Lại nhớ rồi??
Bài thơ hay quá a! Chúc ngày mới tốt lành!
Hay quá LÊ HOÀNG ơi
Hay lắm anh ơi
Trao gửi yêu thương thầm kín.
Hay lắm nha!
Chưa hẳng đúng đâu anh ơi!
Thơ hay ne Lê Hoàng
Thơ Lê Hoàng ngày càng mượt mà , sâu lắng !
Hay quá
Tuyệt…
Lê Hoàng!
Ngọt quá huynh ơi .
Hay lắm anh
Thơ hay, tuyệt vời luôn,
Chúc anh buổi tối vui vẻ
Hay quá anh ơi
bai thơ biểu lộ tinh cảm rất cân thành giàu cảm xúc… Chúc mừng thây Lê Hoàng
Thơ hay lắm Lê Hoàng ơi..
Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ
Hay lắm anh ạ
Lãng mạn lắm anh ạ
LH chân thành cảm ơn cả nhà !!!!
Diệu Linh
Lê Cẩm Loan
Thím Mùi#
Mai Tinh
Truc Thanh
Anh Uy Trung Pham
Chị Lê Hiếu
Chị Yến Ly
Nguyen Quyen
Phạm Duyên
Helen Cao
Ngọc Mai
Anh Phuc Van
Mến chúc cả nhà !!!!