XIN ĐƯỢC MỘT LẦN … VIẾT VỀ CUỘC ĐỜI TÔI …
Thơ: Phú Sĩ
Xin được một lần Viết về cuộc đời tôi
Những chuyến độc hành với chuỗi ngày gian khó
Đôi lúc vô tình trên đường đời vội vã
Dừng lại chỉ để nhìn một chiếc lá vàng rơi
Xin được một lần Viết về cuộc đời tôi
Về quảng đường bước qua và những điều đánh mất
Có lúc nghẹn trong tim khi nghĩ về dĩ vãng
Những giọt lệ cuộc đời có tìm lại được không
Xin được một lần Viết về tuổi thơ hồng
Những tháng ngày xa cánh diều bay trong gió
Những lỗi lầm ngày xưa tuổi dại khờ bé nhỏ
Trong vòng tay ngọt ngào lo lắng của mẹ cha
Xin được một lần viết qua những chông chênh
Khi kỷ niệm chỉ là những nhọc nhằn mặn đắng
Có những tình thâm những bạn lòng tấm mẳn
Có kẻ vô tình lặng lẽ chẳng nợ duyên ….
Xin được một lần Viết về chốn bình yên
Lá rụng mùa thu có phải mùa đẹp nhất
Ngày bước vào đời với bao nhiêu thách thức
Những chuyến độc hành … được mất … cứ dần trôi…
ẢNH TRONG KHANH NGUYEN
THƠ PS
Bài thơ rất hay. Chúc bạn mọi sự tốt lành!
Thơ tuyệt lắm bạn ạ ! Chúc xuân vui
Hay lắm , tuyệt lắm !
Thơ em viết tặng anh đúng khg.hay và anh rất thích,cảm ơn em nhiều
Bài thơ thật hay
BÀI THƠ HAY LẮM TÁC GIẢ THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI CẢM ƠN EM ĐÃ CHIA SẺ MẾN CHÚC GĐ MỘT BUỔI CHIỀU ĐẦU XUÂN LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI
Hay lắm Em !
Môt buổi tối vv an lành nhé !
Hay lắm em
Viêt về mình……
Đắng cay ngot bùi đã tầng… Quá khứ là kỉ niệm
Quá khứ là hồi nhớ…
Bây giờ vui vui sống cho hiện tại…..
Ok em
Không biết nói gì nữa…..khi đọc nghĩ về những gì bạn viết rất thích
Chúc bạn luôn luôn được vui vẽ nhé
Hay
Nhung chuyen doc hanh …duoc mat .., Cu dan troi ….
Tuyet Voi !!!❤❤❤
Hay lắm em ạ
Tuyệt lắm em PHÚ SỸ
Thơ hay em gái chúc em
Cuộc đời của bạn thật là ? ? buồn
Thật xúc cảm em à… Chúc em ..
Có người đi qua đời tôi
Đọng lại một lần để nhớ …
Thơ hay nhưng hơi buồn
Những dòng tự sự, hay lắm bạn ơi…!
Thơ hay , cảnh đẹp lắm chị ơi . Em chúc chị cùng gia đình năm mới vui khỏe an lành , ấm áp hạnh phúc , vạn sự như ý .
Hay lắm Phú Sĩ.
Bài thơ thật sâu lắng, thật tuyệt. Vui nhiều nha em
Mùa Thu lá rụng để rồi mùa Xuân cây lại mọc chồi, lộc nảy
Hay quá em ạ !
Cảm ơn! Đã thay lời tôi muốn nói
Láo toét
Đập vỡ mõm chúng ra, không còn răng mà nhai.