Bài Thơ: XIN ĐỪNG TIẾC NUỐI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

XIN ĐỪNG TIẾC NUỐI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—–○○○—–
Thôi còn gì tiếc nuối nữa đâu em
Khi người xưa đã tìm riêng bến đỗ
Mặc cho ai? Những đêm dài sầu khổ
Dòng sông buồn nghe vỗ sóng lao xao

Người ra đi sao nhắc chuyện hôm nào
Người ở lại nát nhàu tim rỉ máu
Người sang sông khác gì con chim sáo
Chiều thu nào tiếng pháo tiễn vu quy

Anh rất buồn nhưng chẳng trách người đi
Anh tôn trọng những gì em đã chọn
Yêu em nhiều nhưng tình duyên không trọn
Anh âm thầm gói gọn kỷ niệm xưa

Mây đen về trời đã đổ cơn mưa
Tình đã chết dẫu chưa từng hấp hối
Tình yêu đến… Tình ra đi rất vội
Mong em về bến mới trọn niềm vui

V N C … 20/06/18

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Hay lắm nha bạn,

Thu Trang
Thu Trang
6 years ago

Hay quá

Hằng Vũ
Hằng Vũ
6 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ

Khanh Hà
Khanh Hà
6 years ago

Thơ anh tuyệt lắm .Chúc anh nhé

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm anh
Chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui anh nhé

Quoc Trong Tran
Quoc Trong Tran
6 years ago

Hay lắm bạn!

Nguyễn Ngọc Bạch Diệp
Nguyễn Ngọc Bạch Diệp
6 years ago

Hay quá tg

Thanh Pham
Thanh Pham
6 years ago

Bài thơ rất hay, tuyệt vời. Chúc mừng Thi hữu

Đinh Thùy Ninh
Đinh Thùy Ninh
6 years ago

Quá tuyệt luôn anh

Phạm UyênX
Phạm UyênX
6 years ago

Hay quá luôn ạ… ..

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho rat hay

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Hay mà buồn

Phuong Trang
Phuong Trang
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời. Em cảm tác vu vơ nổi buồn

Người đi vui vẻ duyên người
Còn em ở lại ngậm ngùi nhớ thương
Hai ta không bước chung đường
Mong anh hạnh phúc và thương yêu nàng

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
6 years ago

Buồn da diết buồn thẳm sâu tác giả ui! Chúc mừng anh!

Khánh Nam
Khánh Nam
6 years ago

Thơ hay giầu cảm xúc
Chúc mừng tác giả

Scroll to Top