Bài Thơ: XIN ĐỪNG…! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: XIN ĐỪNG…! (Tác giả: Mami Vam)

XIN ĐỪNG…!
Thơ: Mami Vam

Đừng bao giờ quên mất những yêu thương
Những thân thuộc bình thường trong cuộc sống
Những ánh mắt đợi chờ như bất động
Những trái tim rộng mở đến không ngờ.

Vất vả nhiều ươm cho trẻ vườn mơ
Rồi mệt mỏi ngóng chờ khi thành đạt
Trái tim mẹ không bao giờ đổi khác
Vẫn bao dung dào dạt những thâm tình.

Không rạng ngời không phù phiếm lung linh
Luôn chăm sóc hi sinh trong thầm lặng
Nhận về mình chuỗi nhọc nhằn cay đắng
Bao lo toan trống vắng cuộc sống thường.

Mở rộng lòng cho trẻ những yêu thương
Dẫu con mẹ có sai đường lệch lối
Luôn thứ tha khi con mình lầm lỗi
Sẽ đau lòng, có tội nếu lãng quên…!

30/4/2015
__MamiVam__

P/s: Tâm hồn sẽ luôn giàu có nếu bạn xây đầy, xây cao hơn những điều thân thuộc trong cuộc sống. Nó lớn hơn tình yêu. Thật đấy!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top