Bài Thơ: XIN ĐỪNG GIẬN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: XIN ĐỪNG GIẬN (Tác giả: Thanh Hùng)

XIN ĐỪNG GIẬN
Thơ: Thanh Hùng

Em đừng giận tội cho anh lắm đó
Bởi hiểu lầm thôi em bỏ qua đi
Em cứ dỗi tưởng quen cô áo đỏ
Năn nỉ em giờ anh phải làm gì

Cô ta chỉ là bạn bè khi trước
Học chung trường mới gặp hỏi thăm nhau
Em đi tới anh nào đâu biết được
Em ghen tuông nên lệ ướt mi sầu

Anh năn nỉ đừng lo âu giận dỗi
Yêu mình em anh xin nói thật lòng
Em mà khóc làm cho anh thêm tội
Anh sẽ buồn với bao nỗi hoài mong

Đừng giận nhé anh thật lòng xin lỗi
Trên đời này anh có mỗi em thôi
Chắc vui quá nên sinh ra nông nổi
Đừng giận nha anh đã nói hết lời

Hết giận nhé em hãy cười quay lại
Tặng em quà em có lấy hay không
Hãy nhắm mắt xin em đừng nghi ngại
Một nụ hôn để cho má thêm hồng

Hòa rồi nhé tay trong tay vui vẻ
Nụ cười hiền em khẽ nở trên môi
Anh không để cho em tôi giận nhé
Để nhạt phai tình yêu bé trong đời.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phucly Pham
Phucly Pham
6 years ago

Năn nỉ rồi em sẽ chẳng giận đâu
Bởi chỉ là lời đùa vui chốc lát
Cho đến giờ tình mãi một màu nhạt
Em hiểu rồi xin lỗi nhé nghe anh

Tình vốn là sợi chỉ mỏng mong manh
Mình kết bện thêm chỉ mành anh nhé
Để cuộc đời mãi sẽ sợi chỉ hồng
Đó là quà vô giá nồng nàn nhất.

Nga Pham
Nga Pham
6 years ago

HỨA ANH NHÉ

Tại anh đó thấy người ta sát lại
Người quen thôi mà mãi chẳng chịu xa
Em rất buồn hay tình cũ bên nhà
Nào ai biết vì sao mà lại thế

Em không giận nhưng mà em không thể
Thương anh nhiều nên lệ cứ tuôn rơi
Anh hứa rồi sao giờ lại hai lời
Bao câu hẹn vẫn nơi này anh biết

Em không giận nhưng sợ câu tạm biệt
Sợ mất anh tại biết lắm người theo
Vì rất nhiều những cô thích anh đèo
Nên em khóc nói mắt nheo bụi vướng

Em không giận nhưng mà em thấy ngượng
Anh đưa tay tóc vướng áo anh kìa
Yêu anh nhiều hơn cả ngày trước kia
Nên em sợ lúc lìa xa anh mãi

Anh hứa nhé yêu mình em đừng mải
Cả đời này em lại chỉ mình anh
Nói với em năm nay kết duyên lành
Em được mãi vòng tay anh trọn kiếp

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Tuyệt cứ mèo luôn ai giận đc trời

Le Kim Thanh
Le Kim Thanh
6 years ago

Hay quá.. Anh em chúc anh cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc anh nhé

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
6 years ago

Tuyệt hay

Bùi Thị Ngọc Loan
Bùi Thị Ngọc Loan
6 years ago

Đọc xong hết giận luôn

Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
6 years ago

Thơ hay tuyệt em ơi
Bài họa cũng rất hay chúc hai bạn vvhp

Tuyết Mai
Tuyết Mai
6 years ago

rất hay, rất tình cảm sâu sắc

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
6 years ago

Tuyệt vời lắm ạn

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Hay lắm anh Cả hai bài xướng hoạ thật tuyệt vời . Chúc mừng anh cùng Nga Pham nhé

Nguyễn Khanh
Nguyễn Khanh
6 years ago

Ha ha… Cuối tuần đọc Thơ hài vui thiệt í hi hi

Ánh Ngô
Ánh Ngô
6 years ago

Quá tuyệt vời ! Chưa thấy lời xin lổi nào dể thương đến vậy chỉ có em em à

Hồ Tuyết
Hồ Tuyết
6 years ago

Thơ hay quá tác giả ơi

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Hay lắm em trai

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
6 years ago

hay quá bạn!

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
6 years ago

Hay lắm bạn ạ

Hải Dương
Hải Dương
6 years ago

Càng giận càng thương
Hê hê

Mạc Hùng
Mạc Hùng
6 years ago

Thanh Hùng dạo này nhiều ảnh đẹp lại thơ hay chúc mừng em

Nguyễn Nàng Thơ
Nguyễn Nàng Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
6 years ago

Thơ hay lắm anh.chúc anh ngày mới vui vẻ

Thi Nguyettam Pham
Thi Nguyettam Pham
6 years ago

Cả hai bài thơ đều rất hay. Đong đầy yêu thương. Hình rất đẹp.

Scroll to Top