Bài Thơ: XIN CHỚ DỖI HỜN !!! (Tác giả: Lê Hoàng)

___ XIN CHỚ DỖI HỜN !!! ____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Em dỗi hờn… ngõ vắng một mình anh !
Trời bỗng lạ chòng chành như muốn khóc
Mây hờ hững che mờ đôi mắt ngọc
Làm tim hồng gai góc nhói vào đau

Em dỗi hờn… nên chẳng nói một câu
Gió qua ngõ âu sầu buông hời hợt
Không thủ thỉ trao lời thương chia sớt
Anh trầm ngâm bất chợt đắng cay lòng

Em dỗi hờn em có hiểu gì không?
Làm mây tím bềnh bồng trôi bịn rịn
Anh mong được vỗ về trao thương mến
Mình vẫn yêu thầm kín mãi nhau hoài

Xin đừng hờn! Gieo khổ đọng mắt ai
Đâu thích thú vòng tay mình lạnh lẽo
Đừng buồn nữa phai tàn hương sắc héo
Để ngập ngùi cuối nẻo bước chông chênh

Xin đừng hờn! Em nhé hiểu cho anh
Tình cảm mãi chân thành bao hy vọng
Mình cách trở gieo chi ngàn lớp sóng
Dập dìu đưa lạc lõng giữa đất trời.

Hạnh phúc này anh giữ mãi khôn nguôi
Đừng dỗi nhé người tôi thề yêu mến
Anh vẫn thích môi em cười bẽn lẽn
Giấu ngọt ngào kìm nén tận trong tim.

Anh nói rồi ! Chỉ có bóng hình em
Trong sâu thẳm trái tim hồng rực cháy
Luôn như thế ! Dòng sông hoài vẫn chảy
Êm đềm ru qua mấy nẻo đoạn trường .

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
6 years ago

Răng mà a Ba của Út viết thơ hay ri lắm hè. Hihi. Chúc a Ba ngày cuối tuần vui vẻ hp nghen

Kim Quảng
Kim Quảng
6 years ago

Lê Hoàng ơi ! Thơ em viết lúc nào cũng nhẹ , mượt , đầy cảm xúc !

Dương Thật
Dương Thật
6 years ago

Thơ Lê Hoàng viết sao nghe thấm thiết
Cho người đọc mãi miết muốn đọc hoài
Thơ Lê Hoàng viết từng chử từng câu
Đọc nhớ mãi trong đầu khg quên được
Từng lời thơ ôi sao nghe thước mướt
Ước gì thơ chị cũng được viết hay .

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Thầy ơi bài thơ hay quá

Hiếu Lê
Hiếu Lê
6 years ago

Bát ngôn thật ngọt ngào .. hay quá E Lê Hoàng..!!

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Thơ chi mà hay rứa

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rat hay

Huu Van
Huu Van
6 years ago

Răng mà thơ hay rí

Nina Tran
Nina Tran
6 years ago

Rất tuyệt vời anh ❤️?

Hương Phạm
Hương Phạm
6 years ago

Hay lắm ?????

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay thế tg

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Thơ hay lắm bạn iu LH ơi!

Pham Hien
Pham Hien
6 years ago

Ah trai dao nay khoe ko ah trai

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
6 years ago

Rất hay ảnh đẹp

Nữ Hoàng Mê Cung
Nữ Hoàng Mê Cung
6 years ago

Thơ hay

Thông Hà
Thông Hà
6 years ago

Hay quá iu ơi…

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Hay tuyệt vời nè anh

Mỹ Lệ Thu Lý
Mỹ Lệ Thu Lý
6 years ago

Thơ LH dể gây xúc động, ai có tâm sự sẻ bật khóc òa lắm đấy!

Trần Long
Trần Long
6 years ago

Hay lắm đệ hè

Yên Bình
Yên Bình
6 years ago

Thơ hây quá thầy ới
Yên Bình viết vài câu vui. nếu có sai luật và lời thơ kém cỏi thầy tha cho Yên Bình nhé thầy!

. Em hết hờn nghe trút cạn lời thương
Cánh hoa dại bên đường cười rực rỡ
Dào dạt gió ngừng đây vui hớn hở
Mừng cùng anh gương vỡ kết lại lành

Chúc thầy vui vẻ ,viết nhiều thơ hây nhé thầy

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Hay thật !

Trà My
Trà My
6 years ago

Rất hay

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay thế anh ơi

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Hay quá

Mai Tinh
Mai Tinh
6 years ago

Hay tuyệt vời anh ơi

Thiện Tính
Thiện Tính
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt anh ơi. Chúc anh ngủ ngon nhé!

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
6 years ago

Tuyệt…

Scroll to Top