Bài Thơ: XIN CẢM ƠN (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: XIN CẢM ƠN (Tác giả: Ngạo Thiên)

XIN CẢM ƠN
Thơ: Ngạo Thiên

Xin cảm ơn, cha mẹ đã cho con
Một sự sống thân thể thật vẹn toàn
Yêu thương chăm sóc cuộc đời dâng trọn
Ân, nghĩa, tình, cha mẹ mãi sắc son

Xin cảm ơn, dòng đời bao thủ đoạn
Đã cho tôi một thoáng ngẫm về đời
Luật sinh tồn nào phải là trò chơi
Đã dạy tôi, hiểu sự đời nhân thế

Xin cảm ơn, tình bạn bè huynh đệ
Đã khuyên răng, giúp đỡ lúc khó nguy
Thật hạnh phúc cảm động biết nói gì
Tình nghĩa ấy khắc ghi mai báo đáp

Xin cảm ơn, sóng gió đời bão táp
Những trái ngang dẫm đạp đã đi qua
Triết lý sống cay đắng như món quà
Là hoài niệm, xế già khuyên con cháu

Xin cảm ơn, phật pháp ân tam bảo
Đã dạy con, sống đúng đạo nghĩa nhân
Biết xả buông những đau khổ hồng trần
Biết yêu thương, biết nhẫn biết thứ tha

Biết cuộc sống đời người là tạm bợ
Đến rồi đi trong nhịp thở mà thôi
Sắc, lợi, danh, như gió thoảng mây trôi
Lời phật dạy là cội nguồn chân lý.

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đào Thiên Phương
Đào Thiên Phương
5 years ago

Cho em chia sẻ bài viết nha anh .

Gấu Tumi
Gấu Tumi
5 years ago

Dạo này tái xuất “giang hồ” ha anh :)) Mấy hôm trước ko thấy em tưởng anh vào núi tu rồi chứ.

Bry Kai
Bry Kai
5 years ago

Ý nghĩa vô cùng, cảm ơn NT

Rosa Libra
Rosa Libra
5 years ago

Hay lắm bạn

Quang Hung Doan
Quang Hung Doan
5 years ago

Rat hay

Scroll to Top