Bài Thơ: XẾP LẠI QUÁ KHỨ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: XẾP LẠI QUÁ KHỨ (Tác giả: Thanh Hùng)

XẾP LẠI QUÁ KHỨ
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Gom hết lại chuyện tình trong quá khứ
Đem cất rồi xem thử hết buồn không
Muốn được vui để thỏa chí tang bồng
Không còn muốn phải mênh mông buồn tủi

Xếp quá khứ những tháng ngày lầm lũi
Cứ cô đơn rồi thui thủi một mình
Than oán đời sao ta lại phiêu linh
Luôn ảo vọng với mối tình ngày cũ

Chuyện tình đó nhiều năm rồi trú ngụ
Không xóa mờ đành thúc thủ lặng im
Mà người đi còn biết nẻo mô tìm
Luôn xao xuyến như người điên vỡ mộng

Nay xếp lại cho được nhiều khoảng trống
Cho tim mình được rộng rãi nhiều thêm
Bởi nhiều năm lệ cứ ướt môi mềm
Luôn đứng lặng giữa trời đêm khắc khoải

Nay xếp lại thấy lòng nhiều thư thái
Không còn buồn hoang hoải một thời yêu
Ta thấy vui ngắm ánh nắng mỗi chiều
Hoàng hôn xuống không buồn hiu như trước.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Hay quá em ơi

Thanh Phan
Thanh Phan
5 years ago

Tuyệt quá

Duy Trần
Duy Trần
5 years ago

bai tho hay
Chuc ngay moi vui ve
Chao Anh

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
5 years ago

Một bài thơ tình tuyệt lắm bạn thơ

Tùng Linh
Tùng Linh
5 years ago

Hay lắm anh ơi

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai ạ

Thích Nữ Thường Lý
Thích Nữ Thường Lý
5 years ago

Buông xuống đi…hãy buông xuống đi.
Chớ giữ làm chi có ít gì.
Ôm vào đau khổ vô cùng tận.
Buông xuống ngay liền…vạn khổ đi….!
Hi…hi..Chú có suy nghĩ và làm được như vậy cô rất vui ạ.Chúc chú luôn luôn an lạc…sớm tìm được ý trung nhân của mình…và hp ạ..!

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Thơ hay bạn ơi

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Bài thơ hay ạ

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Hay em ạ

Phuong Chau
Phuong Chau
5 years ago

Rất tâm tư anh ạ

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay nghen em!

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Tuyệt lắm.

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc lắm anh ơi

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Tường Vi Cánh Mỏng
Tường Vi Cánh Mỏng
5 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng anh nha

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay quá ông ơi! Buổi chiều chúc an vui nha ông b ạn

Hai Ngominh
Hai Ngominh
5 years ago

Thơ hay lắm em ơi

An Bình
An Bình
5 years ago

Xếp lại sao mặt buồn vậy ta.

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Rất hay

Đồng Thanh Huyền
Đồng Thanh Huyền
5 years ago

Rất jhay !

Như Hoàng
Như Hoàng
5 years ago

Tuyệt vời ạ

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp, anh chúc mừng em nhé…

Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Buồn
Híc

Tôn Thất Nam
Tôn Thất Nam
5 years ago

Thơ hay quá bạn ơi! Chúc buổi chiều vui vẻ an lành hp nha.

Bảo Lưu
Bảo Lưu
5 years ago

Hay lắm em

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh

Thành Tâm
Thành Tâm
5 years ago

Cảm xúc dâng trào trong tim bạn ơi

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
5 years ago

Hay tuyệt ạ chúc mừng

Anh Tuyet Tran
Anh Tuyet Tran
5 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng tác giả.

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Rất hay thật tuyệt vời anh ơi
?????

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh

Duy Cupham
Duy Cupham
5 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng em trai !

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay lắm bạn.

Đặng Thị Ánh Xuân
Đặng Thị Ánh Xuân
5 years ago

Xưa kia tình đó nở hoa
Cùng nhau nguyện ước đôi ta một lời
Trơi xanh sao chẳng thương người
Bắt đày chia cách thế rồi xa nhau
Nỗi lòng tưởng đến mà đau
Ngoảnh đầu nhìn lại u sầu nét hoa
Đã không duyên trước chăng mà
Thì chi chút ước gọi là duyên sau
Buồn trông dĩ vãng hôm nao
Cố nhân đã vắng biết đâu mà tìm.

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Hay lắm bạn ơi

Mỹ Hạnh
Mỹ Hạnh
5 years ago

Hết buồn rồi ??? ?

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Xếp thật á iu

Phạm Thảo
Phạm Thảo
4 years ago

Bài thơ rất hay .chúc em

Ycs Vui
Ycs Vui
4 years ago

Cất đi những chuyện tình đã cũ . mở ❤ ra là cả 1 biến tình . thơ hay chúc a vv hp

Hoa Lụa
Hoa Lụa
4 years ago

Chúc mừng bạn đã tự mình thoát ra khỏi nỗi niềm ngày cũ
(chuyện tình quên đi thôi
Dĩ vãng xa lắm rồi
Gợi lại để làm chi nữa người ơi)

Scroll to Top