Bài Thơ: XAO XUYẾN (Tác giả: Lê Hoàng)

___ XAO XUYẾN
Thơ: Lê Hoàng

Xao xuyến chiều nay nhặt lá vàng
Phương trời cách biệt nhắn thu sang
Tình xa giấu nhẹm … hoàng hôn tím
Sắc nhớ tôi yêu mãi bóng nàng

Xao xuyến thu về bước lang thang
Còn đây ký ức cạnh bên nàng
Bâng khuâng lối cũ … hoàng hôn nắng
Nỗi nhớ rơi đầy cuối hành lang

Xao xuyến bao lần … gió ghẹo ai ?
Đưa hương tóc thoảng đã quen mùi
Đường xưa bỡ ngỡ là em tới
Thổn thức trong lòng bởi chẳng phai

Xao xuyến chiều quen thả bước dài
Đong niềm nhung nhớ bóng hình ai
Gom từ kết nghĩa … thơ tình ái
Khắc khoải riêng ta chữ thương hoài .
Lê Hoàng 18/8/18

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

bài thơ hay lắm Lê Hoàng!

Thang Quoc
Thang Quoc
5 years ago

Thơ hay qua ́ e trai

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Danh Tử
Danh Tử
5 years ago

Thơ hay lắm!

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt ảnh rất đẹp anh trai ah Chúc anh cuối tuần vui vẻ an lành hạnh phúc nha anh ! Ngủ ngon

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
5 years ago

Tuyệt vời

Trà My
Trà My
5 years ago

Bài thơ hay anh

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Chúc em

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay lắm, buổi chiều bình yên thât nhiều niềm vui bên gđ em nhé

Scroll to Top