Bài Thơ: XAO LÒNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: XAO LÒNG (Tác giả: Mạc Phương)

XAO LÒNG
Thơ: Mạc Phương

Có lẽ là anh đã phải lòng em
Nên nhịp tim mới êm đềm đến vậy
Ngắm bức hình cũng tràn đầy tin cậy
Muốn chuyện trò đưa đẩy một vài câu.

Vắng một lúc…đã suy diễn đâu đâu
Dòng tâm tưởng rất lâu rồi mới vậy
Những khát khao nối tiếp nhau trỗi dậy
Ngỡ như thời còn tung tẩy yêu đương.

Mấy chục năm đã nếm đủ gió sương
Mà gặp em lại luyến vương đến thế
Vẫn biết là tuổi chúng mình không thể
Yêu điên cuồng mặc kệ phía tương lai.

Trong cuộc đời cũng từng thấy ban mai
Toàn ánh sáng trên mắt nai mũm mĩm
Cũng rộn ràng trước nụ cười tủm tỉm
Lời yêu thương ngọt lịm lúc bên người.

Nhưng nhiều năm đã quên nét hoa tươi
Bởi lo toan khiến nửa đời tóc bạc
Mối quan tâm chỉ dừng như đối tác
Khi gặp em cảm giác lại bâng khuâng.

Chỉ là bạn…mà tâm trạng lâng lâng
Cứ thôi thúc bước chân anh quanh quẩn
Tìm gặp em là âm thầm phấn chấn
Có lẽ là…anh đã rất yêu em…

MP 10/1/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

ÔIem tôi rất tuyêt vời…

Tuan Quach
Tuan Quach
4 years ago

Bài thơ hay quá !

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
4 years ago

Thơ thơ hay lắm.Chúc em buổi chiều vui vẻ.

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Hay lắm chị

Văn Hữu
Văn Hữu
4 years ago

Hay.hay quá đi thôi bạn ơi ?

Hungvan Taa
Hungvan Taa
4 years ago

Hay qua tho sy Mac-Phuong..

nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

Chiều vui nhé chị

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Hay lắm

Nguyễn Tính
Nguyễn Tính
4 years ago

Bài thơ hây quá đi bạn ơi

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Em cứ đoán dà đoán lon
Thơ hay ảnh đẹp lòng đầy tương tư
Cm em

Luong Ngo
Luong Ngo
4 years ago

Rất là hay…..

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Rất hay ảnh đẹp chúc mừng em

Mimi Tong
Mimi Tong
4 years ago

Thơ và ảnh rất tuyệt vời

Lê Viết Ngôn
Lê Viết Ngôn
4 years ago

Thật hay

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Em à hay quá đi

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Ừa

Hieu Le
Hieu Le
4 years ago

Xuân nào hai đứa mộng mơ
Để anh tìm đọc bài thơ em về
Xuân nào mộng mị hồn mê
Một bầy thơ dại đi về bên em

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Một trong những bài thơ rất hay,sáng nay.Cảm ơn.

Đặng Hoà
Đặng Hoà
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt cảm xúc đong đầy dấu yêu Chúc mừng TG Phương Mạc

Ngô Bill
Ngô Bill
4 years ago

Bài thơ hay và rất cảm xúc!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay lắm bài thơ

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
4 years ago

Thơ em viết tuyệt thật

Son Tran
Son Tran
4 years ago

Nên nhiều khi cứ cảm thấy khát thèm
Muốn được xem vần thơ tình em họa
Đi lang thang ngắm cỏ cây hoa lá
Rồi thẫn thờ như là mất niềm tin

Có lẽ vì một hình bóng đậm in
Ở đó đây mà chưa tìm chưa gặp
Chỉ biết tên nhưng chưa lần tay bắt
Nhưng sao lòng cứ thấy mãi lâng lâng

Người dưng à em có thấy bâng khuâng
Có đắm say và nâng niu chờ đợi
Có rộn ràng cùng chờ mùa xuân tới
Với mối tình nơi dốc đá vùng cao

Huỳnh Thúc Đăng
Huỳnh Thúc Đăng
4 years ago

Thật hay!

Bích Ngọc
Bích Ngọc
4 years ago

Thơ hay ..Ảnh đẹp
Chúc em của chị luôn an vui đong đầy hp

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
4 years ago

Đúng thế em ạ

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Thật hà em

Hùng Bui
Hùng Bui
4 years ago

Hình và thơ đan quyện vào nhau

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
4 years ago

Hay quá c ạ

Phạ Ngọc Toàn
Phạ Ngọc Toàn
4 years ago

Bài thơ rất hay em ơi

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Thơ hay lắm lắm lời thơ giản dị như ý thơ rất sâu xắc mượt mà đầy tình cảm ảnh đẹp tuyệt vời ????????

Scroll to Top