Bài Thơ: XANH THẮM NƯỚC NON (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: XANH THẮM NƯỚC NON (Tác giả: Hoàng Lan)

XANH THẮM NƯỚC NON
Thơ: Hoàng Lan

Bảy mốt năm nước ta được độc lập
Biết bao người da dập thịt xương tan
Vì Tổ quốc đau đớn chẳng đầu hàng
Vì Cách mạng chẳng màng chi thân thể

Bảy mốt năm biết bao nhiêu thế hệ
Nối gót cha anh sao kể hết từng người
Nơi đảo xa không thấy ánh mặt trời
Có ai biết cuộc đời người Cách mạng

Nơi chiến trường dấn thân vào bom đạn
Giặc bắt rồi giam đến tận khơi xa
Dùng nhục hình tra khảo thật ác ma
Lũ quỷ dữ bán cha, đâm chém chú

Máu Lạc Hồng nhưng lòng lang dạ thú
Làm tay sai cha chú chẳng nương tay
Đun nước sôi nấu cả tấm thân gầy
Bình điện giật, đu quay, đục xương gối

Contained, lồng kẽm gai trơ trọi
Biệt giam cầm réo gọi có ai hay
Bỏ xác thân vùi sâu mảnh đất này
Vì Tổ Quốc hôm nay và mãi mãi

Tổ Quốc ơi! Ghi tên vào huyền thoại
Bao lớp người đảo Phú Quốc hùng anh
Đã hi sinh cho đất Việt rạng danh
Cho người dân sống thanh bình yên ấm

Việt Nam ơi! Máu cha anh đã ngấm
Hòa biển xanh xanh thắm nước non này.

Bài Thơ: XANH THẮM NƯỚC NON (Tác giả: Hoàng Lan)
Bài Thơ: XANH THẮM NƯỚC NON (Tác giả: Hoàng Lan)
Bài Thơ: XANH THẮM NƯỚC NON (Tác giả: Hoàng Lan)
Bài Thơ: XANH THẮM NƯỚC NON (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Le
Hien Le
7 years ago

Nhà thơ bôn xê vich…hjj

Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Hay wa.. wa hay.. hay wa hay nà..
E gái của a viết rất hay nè..

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Hao khi cam xuc nua

Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
7 years ago

Hay quá hl ơi.

Scroll to Top