Bài Thơ: XA RỜI BẾN MÊ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: XA RỜI BẾN MÊ (Tác giả: Dương Hoàng)

XA RỜI BẾN MÊ
Thơ: Dương Hoàng

Mong cầu bồ tát từ bi
Ra ơn xóa tội vô nghì của con
Bôn ba đời đã mỏi mòn
Nửa đời hỗn tạp lòng son héo dần

Nhìn đời cứ mãi phân vân
Nhiễu nhương thế sự ai cần ai không
Đã quên những chuyện đạo đồng
Nên lòng con thấy mênh mông bộn bề

Trầm mình ở chốn u mê
Sân si còn giữ nẻo về quá xa
Đâu hay ở chốn ta bà
Cũng vì danh lợi bôn ba mệt nhoài

Nên lòng chẳng được nguôi ngoai
Lắm khi lại thấy lạc loài gian nan
Để cho dòng lệ ngập tràn
Bởi đời lắm kẻ dối gian lọc lừa

Thói đời lắm kẻ ghét ưa
Sân si ái ố chẳng chừa một ai
Cầu mong bồ tát an bài
Chỉ đường thoát khỏi nạn tai cõi trần

Mong người ban bố hồng ân
Nam mô để được xa dần bến mê.

Dương Hoàng

Bài Thơ: XA RỜI BẾN MÊ (Tác giả: Dương Hoàng)

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mây Chiều
Mây Chiều
5 years ago

Hình đẹp thơ hay

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay nè anh

Oanh Le
Oanh Le
5 years ago

Bài thơ thể lục bát thật hay!
Lời thơ dạt dào cảm xúc.
Xin chúc em nhiều niềm vui an lạc và hạnh phúc mỗi ngày nhé!

Thu Kim
Thu Kim
5 years ago

Lời thơ sao buồn thế

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
5 years ago

Bài thơ hay quá

Bụi Cát
Bụi Cát
5 years ago

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. ?

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ rất hay..

Tím Chiêu
Tím Chiêu
5 years ago

Chuc b

XuânDung Nguyễn
XuânDung Nguyễn
5 years ago

Ý nghĩa lắm nha.

Vũ Quang Luận
Vũ Quang Luận
5 years ago

Nam Mô A Di Đà Phật

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Hay lắm bạn

Tuyệt Tình Ma Nữ
Tuyệt Tình Ma Nữ
5 years ago

Ý nghĩa sâu sắc lắm anh

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Hay lắm anh .chúc btvv

Hùng Mạnh
Hùng Mạnh
5 years ago

Rất hay, chúc mừng bạn nhé

Phan Thi Tuyết Mai
Phan Thi Tuyết Mai
5 years ago

rất hay

Lan Nguyen
Lan Nguyen
5 years ago

Quan thế ÂM bồ tát Phật

Trần Thạnh
Trần Thạnh
5 years ago

Nghiệp căn đã nặng luân hồi
Gieo gì gặt nấy luyện tôi trí bền
Làm lành lánh dữ đừng quên
Ươm mầm tuệ giác bình yên cõi lòng.

Thu Pham Quang
Thu Pham Quang
5 years ago

Nam Mô con kính Phật yêu
Xin Phật gia hộ con chiều cô đơn
Vọng tưởng làm nát cả hồn
Mà con chính niệm chữa buồn chưa sâu

Em nào quên được anh đâu
Bây giờ cậy Phật lên màu từ bi
Gia đình từ bữa anh đi
Các con phương trưởng cũng vì phước anh

Lòng em bối rối mà đành
Cuộc đời có biết đâu thành, bại đâu
Ai dò nổi đáy Biển sâu
Ai biết được hết nỗi sầu, Đời ơi
Lọc lừa gian dối thôi rồi
Nó như nấm mọc mưa rơi ở rừng

Lòng em chưa cảm người dưng
Cứ nhớ anh mắt rưng rưng lệ nhòa
Anh giò ở chốn trời xa
Làm sao biết được Ta bà anh ơi

Trong đầu Vọng tưởng lắm lời
Mà em tinh tấn thiền xuôi Nhà Chùa!

Linda Võ
Linda Võ
5 years ago

Thơ tuyệt lắm tg

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu

Hoang Hieu Tran Nguyen
Hoang Hieu Tran Nguyen
5 years ago

A di da phat

Mong Ngày Nắng Lên
Mong Ngày Nắng Lên
5 years ago

Nam mô a Di Đà Phật
Nam mô a Di Đà Phật
Nam mô a Di Đà Phật

Mộng Cầm
Mộng Cầm
5 years ago

Tuyệt hơn chữ tuyệt nè

Tùng Lê
Tùng Lê
5 years ago

Nam mô quan thế âm bồ tát !!!

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Còn từ nào hay hơn chữ “Tuyệt ” tôi sẽ tặng bạn .

Lan Huỳnh
Lan Huỳnh
5 years ago

Thơ hay rất có ý nghĩa Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Sương Thu
Sương Thu
5 years ago

Friends, brother, bu. .sy

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
5 years ago

Cầu bồ-tát soá tội cho tất cả. .. adidaphat

Banglang Tim
Banglang Tim
5 years ago

Rất hay ah

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

bài thơ rất sâu sắc đúng với hiên thưc xã hôi khi con người còn u mê thiếu năng lưc trí tuê cái giá tri tư tưởng đúng của nhân loai tiến bô toàn thế giới
muc đích cuôc sống của con người trong thời đai 4.0 là hòa bình phát triển kinh tế ấm no hanh phúc tình người đươc lên ngôi vì lơi ích quốc gia dân tôc .Những người không theo xu hướng tiến bô của nhân loai đang đi ngươc lai lơi ích quóc gia dân tôc thì chính ho đang là vât cản sư tiến bô của lơi ích của đất nước

Thích Nữ Thường Lý
Thích Nữ Thường Lý
5 years ago

A di đà phật.Chúc chú ngày mới an lạc…cát tường như ý

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Nam mô a di đà phật

Scroll to Top