_____ XA MỘT TẦM TAY _____________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Chiều ủ rũ nắng hờn ai bên đó ?
Để mây giăng kín ngõ ấy anh về
Bước một mình trong dạ bỗng tái tê
Mơ ôm ấp vỗ về nhau trọn vẹn !
Gió thủ thỉ …phải chăng còn e thẹn ?
Trao nồng nàn thương mến một vòng tay
Ngại ngùng chi , sao chẳng đến tỏ bày
Lời tình tứ đắm say bờ môi ngọt
Hay cứ mặc cho lòng này chua xót
Biển triều dâng trào bọt sóng xô bờ
Nghe tiếng gào làm gãy nhịp câu thơ
Tim nghẹn đắng giữa bờ hoang quạnh quẽ
Yêu khờ dại để rồi ôm lặng lẽ
Lê thê chiều vỗ nhẹ trải sầu rơi
Mơ vòng tay ôm ấp đến trọn đời
Giờ thui thủi chơi vơi buồn hiu quạnh.
Thơ hay anh ạ
Ngọt như mía hun à.
Buồn chi mà buồn mãi người ơi!!!
Hay lắm th
Thôi tặng hoa nè
Thơ hay quá Thầy ơi
Hay quá
.
Hay quá bạn iu Lê Hoang ơi!
Bài thơ hay quá anh
Tuyệt vời lắm ý anh traiLê Hoàng
Thơ hây lắm luôn Lê Hoàng thầy.
Yên Bình xin tặng hoa
Buồn quá anh à
Thơ hay mà sao tâm trạng quá vậy anh.