Bài Thơ: XA EM RỒI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

XA EM RỒI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——————
Xa em rồi… anh trống vắng vòng tay
Em như gió, như mây … bay khuất nẻo
Nên trái tim anh đêm ngày lạnh lẽo
Tháng, năm dài khô héo với cô đơn

Em ra đi để lại nỗi tủi hờn
Đêm thao thức chập chờn bao mộng ảo
Trót yêu em nên trọn đời sầu não
Đến bao giờ hết bão dậy lòng anh

Em đi rồi trời như hết màu xanh
Bầy mây xám kéo nhanh qua giăng lối
Hè mới chớm… heo may đâu kéo tới
Thu chưa về… đông chới với hồn anh

Tình chúng mình sao lại quá mong manh
Như chiếc lá chòng chành đêm giông bão
Phải chăng anh với mối tình khờ khạo
Trọn một đời chao đảo bởi tình em

Xa em rồi tình phong kín trong tim
Môi dịu ngọt còn in hương tình ái…

V N C … 15/06/18

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Xa em rồi mà da diết thắm thiết wa à! mong ban mình có ngay găp lại cố nhân nha! ☺☺☺

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Đêm đã khuya sao ta còn trăn trở
Vầng thơ tình còn dang dở Chiều Đông
Mưa giăng bay làm ướt cánh Thiệp Hồng
Mai xa cách em về mình đơn lẻ..

Anh đã đi.. để sầu ai quạnh quẽ.
Chiều Phố Buồn lê bước một mình tôi.
Chợt thấy lòng mình trống vắng Đơn Côi
Ai có đôi ..còn tôi sao lẻ bóng..?

Vần thơ tình ..ngày xưa vẫn vương vấn
Còn thơm mùi mực .. sực nức mới nguyên.
Cớ sao người.. để tôi mãi triền miên
Ôm cô đơn.. thương mình .. cho số phận

Người đã đi ..xin cũng đừng ân hận.
Đừng quay lại.. để nghe sầu đếm bước.
Tôi đây biết phận mình không được phước
Nên suốt đời .. mơ ước cũng bằng không

Ngày mới Chúc anh luôn vui vẻ ạ..

Hằng Vũ
Hằng Vũ
6 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ

Ha Nguyen
Ha Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay nhiều cảm xúc

Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
6 years ago

HAY

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
6 years ago

Bài thơ đong đầy cảm xúc! Rất hay anh!

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Xuan Thanh Pham
Xuan Thanh Pham
6 years ago

Anh rất hay

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho rat hay

Scroll to Top