Bài Thơ: VƯỜN XUÂN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VƯỜN XUÂN (Tác giả: Mạc Phương)

VƯỜN XUÂN
Thơ: Mạc Phương

Mùa xuân về mùi cỏ cây ngai ngái.
Hoa rung rinh trong ánh nắng vào mùa.
Gió ngẩn ngơ say môi má giỡn đùa.
Quên chiều xế đang vắt ngang chiền núi.

Ngỡ như là giấu hương yêu đầy túi.
Gọi nhớ nhung len nhẹ khắp tâm hồn.
Ai tương tư ngọt lịm một nụ hôn.
Khơi men ái xuyến xao chùm lộc biếc.

Mùa xuân về lại nao nao nuối tiếc.
Vị hương yêu phảng phất giữa mù sương.
Đôi môi hồng ấm áp vẫn còn vương.
Nụ trinh nguyên vàng hong mùi xuân mới.

Ước được là cánh chim trời khấp khởi.
Giữa mùa xuân chao liệng khắp nơi nơi.
Gom niềm vui thầm lặng giữa cuộc đời.
Cho vườn tình… hoa thắm tươi khoe sắc.

BLT 30/1/2017 ( mùng 3 tết )
Ảnh internets

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khanh Bui Ngoc
Khanh Bui Ngoc
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm nha..

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
7 years ago

Hay quá khong du tình được nhớ
mượn gió mượn mây đùa non nước
Đưa tình thiên lý quận mãi xa
Gió biển ngân nga đùa vui nhộn
thỏasức tình ta với chính ta
buông tình hờn rận ta nhớ người
Vui tình kẻ khách lại ngân thơ
thương thương nhớnhớ kẻ dại khờ
cung bậc ngân lên hoài ảo mộng
vui Tình một cõi nối xuân qua
hờn ghe nhung nhớ mãi đậm đà
thoáng chút hương sưa mình hu ảo
ngàn năm thương hoài một bài ca….

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay em

Vu Manh
Vu Manh
7 years ago

Một bài thơ đầy ắp những h/a ! Gió ngẩn ngơ rồi chiều vắt ngang chiền núi Thật hay ! Cảm ơn t/g BLT !

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Tuyệt vời bl ạ

Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
7 years ago

Thơ ban thât hay có đẳng cấp thơ ca.

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Thơ hay hình đẹp

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Rất hay em thơ nhỉ…
Anh.cũng nhớ một mùa xuân không bao giờ quên.

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Ảnh đẹp thơ hay chúc em vvhp.

Lê Trương
Lê Trương
7 years ago

Hoa khoe sắc thắm
Viễn khách đa tình níu .. môi xuân

Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Rất hay

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Quá tuyệt vời thơ ,ảnh đẹp

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
7 years ago

Tuyệt…. vui vẻ nha Bằng Lăng Tím ui…

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Thơ hay lăm bạn iu

Quê XA
Quê XA
7 years ago

Đầu xuân đọc bài thơ đúng là ko thể nào hơn rất tuyệt vời !

Biển Mặn
Biển Mặn
7 years ago

Rất hay. Chúc mừng ngày xuân vv hp. !

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím ngủ ngon bạn nhé

Mike Truong
Mike Truong
7 years ago

Cung Chuc Tan Xuan

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Thơ hay quá.chúc đêm vui vẻ

Emmanuel Vignais
Emmanuel Vignais
7 years ago

Tuyệt hay co bé ơi

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
7 years ago

Hay lắm ! Chúc Xuân vui & HP !

Diệp Thiếu Dương
Diệp Thiếu Dương
7 years ago

Hay tuyệt vời ạ

Xuân Hồng
Xuân Hồng
7 years ago

Thơ hay tuyệt bạn ơi
Chúc BLT ngày mới tràn ngập yêu thương

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ thật hay

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!
Thơ hay, hình đẹp! QH chúc em…

Kieu Thuy Ngo
Kieu Thuy Ngo
7 years ago

Bang cach nao blt lam tho hay wa vay .tho hay kieu nay chac sn nat dau moi duoc bai tho ha blt

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Rat hay
Chuc BLT NAM MOI moi su nhu y

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Nam moi tang ne

Duy Đinh
Duy Đinh
7 years ago

Hay wá em

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
7 years ago

Nhớ đến em ôi vòng tay sao xuyến
những ân tình thắm đượm sắc hương chao
bờ môi ơi ngàn năm du anh ngủ
Ánh mắt say ngàn hương hoa cỏ nay
Giódu tình cỏ may nghiêng rạo rực
Chim hót ca thoáng hờn ghen ríu rít
nụ xuân tình ngàn sắc hoa e thẹn
Nắng hờn buông bờ vai sao ấm lạ
anh thảhồntheo cơn gió thốn thức
ôi bé yêu em khóa tim anh rồi
anh chấp nhận chỉ có mình em thôi
nụ hôn dứt cỏ may quấn chân ai
em lắc lắc hoà vào mây và gió
quấn anh theo ngàn năm anh xin theo

Hùng Nguyễn
Hùng Nguyễn
7 years ago

Người dã đẹp thơ hay

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay tuyệt

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Thơ em hay lắm BLT à . Chúc em buổi chiều an vui em nhé .

Minh Mih Thien Chau
Minh Mih Thien Chau
7 years ago

Nam mo a di da phat

Bái Lê Sĩ
Bái Lê Sĩ
7 years ago

E nhìn hoa miệng miểm cười tươi thế,cánh cửa phòng vẫn để hở chưa cài…

Thanh Vu
Thanh Vu
7 years ago

Hay lăm!

Scroll to Top