Bài Thơ: VỮNG VÀNG SỐ PHẬN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VỮNG VÀNG SỐ PHẬN (Tác giả: Mạc Phương)

VỮNG VÀNG SỐ PHẬN
Thơ: Mạc Phương

Cuộc đời đã dở sang trang.
Mà sao muôn nỗi mơ màng còn nguyên.
Tiếc rằng ván đã đóng thuyền.
Oán trời oán đất se duyên lỗi…nhầm.

Buồng tim sao mãi tím bầm.
Bao giờ mới hết thương thầm người xưa.
Phận đời nhắm mắt chân đưa.
Dẫu rằng cơm hẩm nắng mưa … cam đành.

Trời trong gió mát trăng thanh.
Cũng đâu đến lượt cạnh tranh với người.
Đã qua rồi tuổi đôi mươi.
Nhìn nhau lệ ứa gượng cười lướt qua.

Ngẫm đời thấm thía xót xa.
Biết là tủi phận cũng qua thôi mà.
Chông chênh…ta cũng tin ta.
Đứng trên mỏm đá… phong ba vững vàng.

BLT 19/4/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top