Bài Thơ: VÙNG QUÊ VEN NÚI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VÙNG QUÊ VEN NÚI (Tác giả: Mạc Phương)

VÙNG QUÊ VEN NÚI
Thơ: Mạc Phương

Sáng đầu đông con chim khách đến nhà.
Báo tin vui luồng gió xa đưa tới.
Rủ mây hồng thướt tha se từng sợi.
Bắc cầu kiều nơi bến đợi đón em.

Hội chợ làng đã văng vẳng tiếng kèn.
Cô thôn nữ má ửng đào náo nức.
Dắt tay nhau vượt dốc đèo bờ vực.
Bước nhanh nhanh háo hức đến hội chờ.

Con lợn mường quay chín ráng vàng mơ.
Bên chú trống ngẩn ngơ nhìn trời đất.
Mâm xôi đồ tím đỏ vàng hấp dẫn.
Cùng sóc thui kề cận góp thêm ngon.

Mấy cậu bé thích thú chạy lon ton.
Ngơ ngác tìm những hòn bi ngũ sắc.
Nhiều chị em xốn xang xem dây bạc.
Ngẩn ngơ nhìn xà tích tạc hoa sim.

Các cụ ông quanh vò rượu lim dim.
Chế thêm nước rồi ghim thêm cần mới.
Vẻ hiền từ thiết tha như mời gọi.
Du khách cùng cười nói đến là vui.

Ngày đầu đông nếm thử bắp ngô lùi.
Để dư vị ngọt bùi còn đọng lại.
Sắc hương quê… chân thành thì nếm trải
Cảnh mờ sương nhưng ấm mãi tình người.

BLT 29/11/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ hay , đậm chất vùng cao, lễ hội quê em đẹp quá MP, các cô gái rất xinh tươi.

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm bạn buổi chiều vui vẻ hạnh phúc

Lê Hoà
Lê Hoà
6 years ago

Rất hay b ơi

Bích La
Bích La
6 years ago

Rất hay

Anhsuu Le
Anhsuu Le
6 years ago

Quá hay ! Anh chúc mừng em !

Tố Như
Tố Như
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay lắm bl

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ này rất hay nha bạn

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi..Chúc Bằng Lăng Tím buối chiều vui vẻ bạn nhé

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Thơ hay,nhiều hình ảnh,chúc em vui,khoẻ,trẻ,đẹp,hạnh phúc đong đầy.

Noi Buon Biet Ly
Noi Buon Biet Ly
6 years ago

Hay qua ban oi

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
6 years ago

Hay quá

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
6 years ago

Một bức tranh thấm đẫm tình người…nơi miền cao thôn bản…thậtđẹp…MP thật tài hoa…xin chúc mừng…

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Very beautiful. Nice poem post

Hai Yen
Hai Yen
6 years ago

Xinh lắm luôn

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
6 years ago

Chị iu tuyệt hay

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay bạn a

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Hay quá hay quá tỷ ơi

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Thơ hay lắm bạn.

Hainam Tran
Hainam Tran
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Hay lắm bạn

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Hay lắm em ơi!
Chúc buổi tối vui vẻ và ngủ ngon em nhé!
Mạc Phương

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Thơ hay quá

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Cô thôn nữ áo hồng váy đỏ
Đi chợ phiên bỏ ngỏ lời yêu
Nhìn các cô càng thấy mĩ miều
Bao chàng yêu diệu khèn hớn hở
Ché rượu ngô thơm nừng khu chợ
Điệu khèn kia khiêu gợi các cô
Vùng núi đá dịu du than thở
Đẹp một vùng sứ Lạng quê em
Mai này anh có về xem
Quê em đó vùng hoa tam giác mạch

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay lắm bl

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Hay lắm em phương ơi

Scroll to Top