Bài Thơ: VÙNG CAO CUỐI TUẦN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VÙNG CAO CUỐI TUẦN (Tác giả: Mạc Phương)

VÙNG CAO CUỐI TUẦN
Thơ: Mạc Phương

Cuối tuần buồn thỉu buồn thiu
Lại thêm mất điện càng riu riu buồn.
Sương mù bàng bạc bản buôn
Đầu cành tý tách nhỏ tuôn giọt sầu.

Niềm vui ở tận đâu đâu
Sao không ghé lại cho nhau chút tình ?
Google phán bảo linh tinh
Rằng khi thu đến là mình sang chơi.

Bây giờ sầm sập đến nơi
Mùa đông buốt lạnh miền đồi héo hon.
Dòng điện bỏ chạy lon ton
Khiến em cô độc mỏi mòn nơi đây.

Dõi theo bạn hữu trên phây
Gửi theo lời chúc trong ngày đầu đông.
Vài ba câu chữ trải lòng
Quanh co cũng bởi em mong anh nhiều…

MP 9/11/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trung Quân
Trung Quân
4 years ago

Sông Thơ tuôn tràn lai láng
Đem tình dịu mát tỏa sáng bốn Phương

Vũ Điệp
Vũ Điệp
4 years ago

Cuối tuần vui vẻ nhé bạn hiền iu ❤

Nguyễn Thiết
Nguyễn Thiết
4 years ago

Vui buồn ở khắp mọi nơi
Tìm vui em nhé để vơi nổi buồn.

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị iu

Cuối Trời
Cuối Trời
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Tuyệt vời ảnh rất đẹp chúc em ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Tâm tình em gửi thơ yêu
Phương xa lại nhớ em nhiều lắm nha
Đầu đông gió lạnh quê nhà
Gửi em chút nắng làm quà sưởi đông
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em ?

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyêt lắm em. Cuối tuần…

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
4 years ago

Bài thơ hay quá Bạn tôi ah

Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
4 years ago

Hay lắm

Khai Le
Khai Le
4 years ago

Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em

Như Nguyễn
Như Nguyễn
4 years ago

Hay lắm

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thơ hay Ảnh Đẹp chúc mừng em

Nguyễn Tính
Nguyễn Tính
4 years ago

Bai thơ hay qua ban tôi ơi

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Hay lắm em

Vinh Quang
Vinh Quang
4 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chị ạ, cm chị

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Hay lắm chị yêu quý

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ

Tran Nguyên Son Hồng
Tran Nguyên Son Hồng
4 years ago

Cuối tuần buồn thỉu buồn thiu…
Lại thêm mất điện, nên liu diu buồn.
Sương mờ phủ trắng làng buôn…
Đầu cành tý tách, nhỏ tuôn lệ sầu.
Niềm vui còn ở, nơi đâu…
Sao không ghé lại, trao nhau chút tình… Thơ bạn rất hay, ý câu nhịp thơ rất chuẩn…
Chúc nàng iu, ngủ ngon mộng đẹp…
. ….( ts: daklak )……

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay quá ảnh rất đẹp chị yêu ạ em Chúc chị cuối tuần luôn vui vẻ hạnh phúc,ngập tràn yêu thương trong cuộc sống.

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Hay nè! Chúc vui vẻ.

Dung Nguyễn Hung Dung
Dung Nguyễn Hung Dung
4 years ago

Chúc em CN xinh đẹp mãi mãi hạnh phúc yêu thương

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
4 years ago

Thơ hay lắm em

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Cuối tuần vui vẻ chị nhé

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay đó.Cảm ơn.

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Hay lắm chị ạ

Bùi Quý
Bùi Quý
4 years ago

Thơ hay quá lúc thì thả thính lúc thì mất điện chúc mừng nha.

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Hay quá chị iu ah.

Hưng Nguyen
Hưng Nguyen
4 years ago

Thả thính hay quá đấy?

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay lắm bài thơ

Xuân Trường
Xuân Trường
4 years ago

Thơ hay thật đó
Hình ảnh đẹp tuyệt vời

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
4 years ago

Ảnh dep

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay quá ?

Scroll to Top