Bài Thơ: VU VƠ THÁNG MƯỜI MỘT (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VU VƠ THÁNG MƯỜI MỘT (Tác giả: Phú Sĩ)

VU VƠ THÁNG MƯỜI MỘT
Thơ: Phú Sĩ

Tháng mười một có người chờ ai đó
Trên lối xưa con nắng đỏ vươn dài
Tiễn thu tàn theo cơn gió heo may
Nắng e ấp trong màn đông tê tái

Tháng mười một có người ngồi nhớ lại
Phố cũ chiều ai bỏ lái sang ngang
Hoa sữa rơi sao xa vắng ngỡ ngàng
Câu nhớ thương lạc mùa sang lặng lẽ

Tháng mười một có người hôn gió nhẹ
Gởi phương trời một kẻ hững hờ mong
Mơ đêm trăng ấm áp giữa mùa đông
Tình ai đó rẽ thuyền vào bến mộng

Tháng mười một có người ôm khát vọng
Một kẻ khờ đêm chiếc bóng tình say
Kẻ lặng thầm cất tiếng hát ngân dài
Theo dòng xoáy chuyến xe đời chờ mãi

Rạo rực mãi tình thơ ai còn đợi
Khúc tình nồng dịu vợi thuở trao nhau

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC CÁC BẠN NGỌT NGÀO THÁNG 11 NHÉ

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Tuyệt lắm

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Rất hay thơ em Phú Sĩ

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu ơi

Diệu Linh
Diệu Linh
6 years ago

Hay ,rất hay

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Bài thơ rất hay
Chúc em vui vẻ nha

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

. ĐÊM ĐÔNG

Đêm đông ghé gió lùa qua khe cửa
Áng mây mù trùm phủ cả không gian
Biết tìm đâu để ngắm ánh trăng vàng
Ta cảm thấy trong lòng như trống vắng

Đêm đông ghé không gian như vẳng lặng
Cả bầu trời không có một vì sao
Chút u hoài lòng chợt thấy xôn xao
Làm xao động tâm hồn thêm suy nghĩ

Đêm đông ghé ru hồn vào mộng mị
Khơi lại dòng kỷ niệm của mùa thu
Ta lắng nghe lời gió hát vi vu
Ru khúc nhạc tình yêu và nỗi nhớ

Đêm đông ghé mưa rì rào nho nhỏ
Những giọt mưa tí tách suốt đêm dài
Nỗi niềm riêng bất chợt nhớ thương ai
Hồn lưu luyến mà lòng thì xao xuyến

Đêm đông ghé khơi lại dòng kỷ niệm
Bỗng chạnh lòng xao động trái tim côi

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh à

Phil Huynhquocphu
Phil Huynhquocphu
6 years ago

Hay quá,,,

Phil Huynhquocphu
Phil Huynhquocphu
6 years ago

THÁNG MƯỜI MỘT,,,

Em ơi,,,,! tháng mười một mùa bão
Nén lòng lạnh lẽo dấu thương đau
Nắng phương Nam trời trong một màu
Thương em Tuy Hòa gió thét gào,,,

Mưa dứt nguồn tình dứt miên man
Người về miền gió người nắng hạn
Em có đôi cùng ta dở dang
Tháng mười một bão lòng thở than,,,

Em về xa dấu tình trốn lánh
Trời chuyển đông có nghe lành lạnh
Gửi nắng từ tâm mong an lành
Tháng mười một em còn nhớ anh,,,

Thương yêu cùng tận chờ mùa cưới
Ngoài đó vu quy xinh nụ cười
Bão tan lòng nát đời vẫn tươi
Em ơi,,,! tháng mười một mùa cưới,,,

Phil.17

Chiều Tím Hoàng Hôn
Chiều Tím Hoàng Hôn
6 years ago

Rất hay bạn ơi

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

ra đường nhặt cái vu vơ
Tôi yêu người ấy làm thơ thất tình
người ấy vẫn cứ lặng thinh

Ca Dao Cho Em
Ca Dao Cho Em
6 years ago

Hay lắm bạn ơi

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Congrats .. Lyric poetry …Perfect !!! Very nice landscape picture art and eyes smile & charming cute beautiful young lady !!! Good evening ! Good luck and happy Monday # All the best dear my friend and your family ?

Duy Trần
Duy Trần
6 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp
Chúc Bạn buổi tối cùng gia đình an lành hạnh phúc và nhiều niềm vui mỗi ngày
Xin Chào

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Rat hay em

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Từng tứ thơ nhiều hình ảnh,giầu xúc cảm,chúc em buổi tối đong đầy hạnh phúc.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm bạn hiền chúc bạn buổi tối vui vẻ ngủ ngon nhé

Le Thi Loan
Le Thi Loan
6 years ago

Bài thơ rất hay tình cảm ngọt ngào sâu lắng em ạ

Thùy Trang
Thùy Trang
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Đoan Hạ
Đoan Hạ
6 years ago

Thơ rất hay

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay lắm chị, em góp cùng chị nhé

ĐÔNG GIẬN HỜN

Đông giận gì mà lạnh thế Đông ơi
Tia nắng ấm thôi cười khi thức dậy
Chiếc lá úa trút rời cành run rẩy
Sắc mùa Thu lộng lẫy đã xa rồi

Bước nẻo về lòng bỗng thấy chơi vơi
Bao kỷ niệm môt thời ta gắn bó
Luôn hạnh phúc trong căn nhà nho nhỏ
Tay nắm đan anh cứ ngỡ mãi ấm nồng

Tại lỗi mùa ta hai ngả mùa Đông
Con đò đợi bên dòng sông chiều tím
Giận chi nữa khi cách xa bịn rịn
Níu hương yêu dấu kín chỉ riêng mình

Em đón chờ khi tia nắng bình minh
Ngày mới đến tâm tình cùng hoa lá
Giọt sương đọng mát lành trao tất cả
Sức hồi sinh mầm đã nhú xanh màu

BẰNG LĂNG TÍM
11/2017

Su Nghiep
Su Nghiep
6 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt vời

Nguyễn Thanh ThanhY
Nguyễn Thanh ThanhY
6 years ago

Thơ hay lắm!

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Hay lắm luôn

Thanh Hà
Thanh Hà
6 years ago

Tuyệt lắm em ui!

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Phú Sĩ

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Rất hay em

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Thơ hay

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
6 years ago

Thi hay quá

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
6 years ago

Buổi trưa vv nha chị

Phan Văn Hi
Phan Văn Hi
6 years ago

Thơ hay !

Thanh Pham
Thanh Pham
6 years ago

Wow very beautiful phu nu viết Nam đẹp duyen dang trong ta ao dai trang

Qui Lê
Qui Lê
6 years ago

Quá hay luôn chúc vui khõe Phú Sĩ.

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Hay tuyệt

Scroll to Top