Bài Thơ: VU VƠ NGÀY NẮNG ĐỔ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VU VƠ NGÀY NẮNG ĐỔ (Tác giả: Mạc Phương)

VU VƠ NGÀY NẮNG ĐỔ
Thơ: Mạc Phương

Em chẳng phải hoa hồng
Kiêu sa và lộng lẫy
Chỉ là người tin cậy
Chia sẻ những nỗi niềm.

Em chẳng phải nàng tiên
Đẹp dịu dàng sang trọng
Chỉ là bao ước vọng
Gửi gắm ở trong mơ

Em chẳng phải nhà thơ
Hiểu sâu về cuộc sống
Chỉ là tâm xao động
Bởi ngưỡng mộ làng phây.

Em chẳng biết đó đây
Muôn sự đời lắt léo
Chỉ hiểu người tí tẹo
Từ vất vả ruộng đồng.

Em chẳng là dòng sông
Đổ ra ngoài biển rộng
Trước ngàn cơn gió lộng
Nên khao khát vậy thôi !

Em chẳng thắm đôi môi
Ngọt ngào trong lời nói
Chỉ là luôn nhẫn nại
Chờ đợi và yêu thương.

Em chẳng phải con đường
Có muôn hoa đua nở
Nhưng là nơi bến đỗ
Chắc chắn sẽ bình yên…

MP 15/6/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Nghieng Bong
Nghieng Bong
4 years ago

Nắng vu’o’ng phủ nhẹ đầy vo’i
Hào quang trong sáng cho đò’i nhụ’a tu’o’i
Ví muôn giọt nắng tu’o’i cù’o’i
Ai say ! Ai đắm bùi ngùi tu’o’ng tu’!

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Tuyệt. Ta biết nơi đây rất bình yên mà. Xin chúc mừng .

Tuan Quach
Tuan Quach
4 years ago

Tuyệt lắm !

Linh Thu
Linh Thu
4 years ago

Hay lắm em yêu

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp nóng bổng

Trường Sơn
Trường Sơn
4 years ago

Hay lắm bạn ơi ?

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi tối

Mạnh Đức
Mạnh Đức
4 years ago

CHIỀU BUỒN VU VƠ !

Hoạ thơ : Mạc Phương !

Anh đang cô đơn buồn
Muốn tìm nơi bến đỗ
Có hoa dại đua nở
Tìm nơi đc bình yên

Hình như anh gặp hên
Nên gặp em thơ mộng
Cuộc đời là con sóng
Đi tìm nơi bến bờ

Em chẳng phải nhà thơ
Nhưng có nhiều rung động
Và hiểu đc cuộc sống
Để mình nương tựa nhau

Núi rừng hoa muôn màu
Đẹp như trang cổ tích
Nơi bình yên tĩnh mịch
Mình dựng nhà nhỏ xinh

Cùng em sống chung tình
Bỏ xa nơi phố thị
Còi xe luôn ầm ỹ
Mình nghe suối thầm thì

Hai tâm hồn cuồng si
Chẳng cần biết lắt léo
Chẳng cần bày mưu mẹo
Sống ngay thẳng vậy thôi

Anh đã có em rồi
Chỉ mơ niềm hạnh phúc …!

P/s thấy thơ bạn hay nhìu cảm xúc . Hoạ vs bạn mấy vần !

MĐ !

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
4 years ago

Rất tuyệt vời
Thơ hay hình đẹp
Chúc em luôn vui khỏe bình an

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
4 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn luôn an vui nhé !

Sau Mac Van
Sau Mac Van
4 years ago

Ng rats đẹp.
Thơ rất hay.♥️ chúc mừng em.

Hieu Van
Hieu Van
4 years ago

Rat hay

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
4 years ago

Hay lắm

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Hay lắm bạn ơi

Minh Phan Văn
Minh Phan Văn
4 years ago

Hay quá.

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé Đêm ngủ ngon mơ đẹp bạn nhé

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Cùng nhau thơ họa cho vui
Cùng nhau chung sống giữa trời thơ ca
Cùng nhau nở nu đơm hoa
Cùng nhau chung hát bài ca kết đoàn
Cùng nhau xuống bể lên ngàn
Cùng nhau trao nhận muôn vàn nhớ thương

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp

Tâm Lương
Tâm Lương
4 years ago

Rất hay bạn ơi.

Hưng Nguyen
Hưng Nguyen
4 years ago

Thế tóm lại em là như nào?

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Tuyệt vời chị yêu ơi thơ hay lắm em chúc chị tối cuối tuần vui vẻ hạnh phúc ngủ ngon nhé

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị , chúc ngủ ngon

Kelesvekeles Keles Zeki
Kelesvekeles Keles Zeki
4 years ago

I love you my best lovely

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hoa Tím Màu
Hoa Tím Màu
4 years ago

Thật hay ,hình ảnh đẹp

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay..

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi!

Đặng Hợp
Đặng Hợp
4 years ago

Thơ lai láng thế em

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Sơn Nguyen
Sơn Nguyen
4 years ago

NƠI BẾN ĐỖ BÌNH YÊN

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Thả tym ❤️❤️❤️

Gao Anh Gao Bank
Gao Anh Gao Bank
4 years ago

Thơ hay ngot ngao quá à

Đức Hùng VH
Đức Hùng VH
4 years ago

Rất thích bốn câu thơ đầu

Scroll to Top