VU VƠ BUỒN
Thơ: Mạc Phương
NGƯỜI đời bảo: "Phụ nữ được yêu"
TA chỉ thấy bao điều khó nhọc
VUI gì khiến ta phải khóc
VẺ mượt mà trên mái tóc phôi phai.
THẬT chẳng nghĩ ngày mai hết khổ
NHIỀU nỗi đau lệ đổ nhạt nhòa
CÒN duyên hương sắc mặn mà
EM thời còn được chút quà bình yên.
CHỈ suy ngẫm đã phiền trí não
BIẾT là thơ tự tạo cho vui
MƠ cho tim khỏi ngủ vùi
ĐIỀU trong tưởng tượng đủ mùi yêu thương.
VU vơ thấy con đường hạnh phúc
VƠ vào tâm một lúc mất tiêu
NGƯỜI TA VUI VẺ THẬT NHIỀU
CÒN EM CHỈ BIẾT MƠ ĐIỀU VU VƠ.
MP 13/10/2018
Ảnh internet
Hay quá chị yêu
Thơ hay, nhưng ý hơi buồn thé em.
Thơ hay nhiều sâu lắng
Vu vơ để thả nỗi niềm
Vu vơ có thể lắng chìm nỗi đau.
Lời thơ hay
Bài thơ thật nhiều cảm xúc
Thơ hay lắm chị
Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé
MƠ vu vơ bây giờ thành thật
KHI mà em chưa mất tình thương
NÀO ngờ mơ thật bình thường
ĐẤY là em ở trong buồng nhớ anh
MƠ KHI NÀO ĐẤY
Thơ hay, tâm trạng. Đọc mà tí nữa khóc.
Hay
Hay!
Thơ lắm bạn
.
Hihi… Hay nhưng buồn quá em
quá hay
Hay quá chị yêu ơi em chúc gđ chị tối cn ấm áp yt luôn vui hp
Hay quá em ơi.
Rất hay E à Mạc Phương
Thơ hay ảnh đẹp quá e…
Hay lắm em
Mơ gì cho anh biết được ko có khi anh lại giúp được thì sao…!!!
Thơ hay ma ảnh thi xinh đẹp quá yêu thê chu
Hay nhiều nè..tối iu thương nhé
Thơ hay lắm em, tối an vui em nhé!
Thơ rất hay-ảnh đẹp
Thơ hay..Tâm trạng em à
Hình rất đẹp ..Chúc em gái của chị ngủ ngon nhé
Cuoc đời đưa đẩy,phận má đào
Đục trong dòng nước biết làm sao
Duyên may gặp được ngọt ngào
Đắng cay một kiếp lạc vào nỗi đau
Ở đời hay trách cứ lẫn nhau
Tự gây sóng gió thêm nát nhàu
Mở lòng quyện lại trầu cau
Cho duyên thêm thắm,trước sau vẹn tình…!!
Bài thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui chị nhé
T rất hay!
Tho nàng rất hay mac phương tặng hoa cho nàng ngày mới vv hp nhé
Thật tuyệt vời cho bài thơ
Tho hay lam bn oi
Tuần mới vui vẻ nhé bạn
Thơ hay !
Rất tuyệt vời lắm em
Bai thơ hay lắm bạn buổi trưa vui vẻ