VU LAN CON KHÔNG VỀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Lễ vu lan con không thể thăm nhà
Vì vẫn phải ở Trường Sa giữ đảo
Mẹ biết đấy khi mùa này giông bão
Mà kẻ thù bất hảo vẫn manh nha
Chúng rình mò để cướp biển của ta
Con vẫn biết mẹ già đang thương nhớ
Mong con về để cài bông hoa đỏ
Mùa vu lan trong nắng gió quê mình
Con muốn về vui không khí gia đình
Nhưng con là một chiến binh mẹ ạ
Biển xanh nơi đây còn bao tàu lạ
Muốn cướp biển trời cướp cả non sông
Con cũng muốn được cài một bông hồng
Lễ vu lan tỏ tấm lòng có hiếu
Không về thăm con biết là mẹ hiểu
Con vì quê hương vì triệu con người
Từ đảo xa con gửi Mẹ nụ cười
Mặn muối biển và khôn nguôi nhớ mẹ
Một bông hồng là trái tim con trẻ
Mẹ chớ buồn con không thể về thăm.
Đọc thơ mà súc đông quá rất nhớ mẹ thương con
Hay và cảm động lắm anh. Chúc anh ngày nghỉ lễ vv nhé.
Rất hay , chúc mừng tác giả
Vu lan con không về
Nhãn nồng quê chín mọng
Thắp hương nhớ Ông Bà
Mẹ buồn thương con lắm
Đảo xa xôi trống vắng
Rập rình từ phương bắc
Nhằm nhe cướp đảo mình
Nên mẹ thương nhiều lắm
Con trai mẹ hiền yêu
Cùng đồng đội sớm chiều
Cánh giữ vùng biển vắng
Cho đất nước yên bình
Mẹ nhớ con lắm lắm
Đợi mùa Vu Lan sau
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc kỳ nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc.
Xúc động vô cùng !
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày cuối cùng dịp lễ vui vẻ, bình an.
Thơ hay lắm, cảm động lắm nhà thơ ơi