Bài Thơ: VŨ KHÚC BÌNH MINH (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VŨ KHÚC BÌNH MINH (Tác giả: Phú Sĩ)

VŨ KHÚC BÌNH MINH
Thơ: Phú Sĩ

Bình minh đợi chờ rực rỡ đó người ơi!
Cho nỗi lòng ta thôi rơi vào cõi nhớ
Cho tiếng yêu thương từng giờ thêm thắm nở
Mật ngọt đong đầy trong mơ ước nồng say….

Bình minh đến rồi ánh rạng một ngày mai
Người hãy quên đi những nỗi sầu hoang dại
Gói lại đi ai thoáng hương nồng tê tái
Mở cửa tim mình đón đợi những thương yêu

Bình minh đã về trong cơn gió dặt dìu
Khúc hát ngày xanh điệu chim lành vọng tiếng
Duyên thắm tình nhau biển đời thêm ngọt lịm
Nợ mảnh chân tình tìm đêm vắng buông lơi

Bình minh đã về ai hát khúc rong chơi
Khúc nhạc lòng ta ru đời tươi thắm mãi
Con đò bên sông ngẩn ngơ chiều ai đợi
Nối vần thơ xưa dịu vợi đón ai về…

Bình minh ngỏ lời trong khát vọng ai quên
Nở nụ cười tươi bồng bềnh vui trong nắng ….

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC CÁC BẠN NGÀY CHỦ NHẬT ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Elrry Vu
Elrry Vu
6 years ago

hay quá

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Hay

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Chúc PS chủ nhật vui vẻ …

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay và cảm xúc lắm bạn à!

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào lắm em ơi,,,!
Hừng đông rực sáng tiếng gà gáy đằng xa
Bình minh rực ? chim chích hót líu lo
Tiếng yêu thương ríu rít chim muôn vẫy gọi

Bầu trời trong xanh chim nhận hót líu lo
Bản tình ca một chiều tình ta lỡ hẹn
Nắng vàng rơi cháy rực qua khung cửa nhỏ
Lòng rạo rực thổn thức tim yêu trao gửi

? bưởi sau vườn vương nắng say tình nồng
Hát khúc ru tình bao mùa nay thay lá
Cây bưởi tươi xanh nở hoa ngát hương thơm

Bình minh đã về trong nắng ấm buôn nơi
Khúc hát ân tình duyên nồng ta say đắm
Quán vắng đêm nay anh chờ em trở lại
Nối lại vần thơ bao tháng ngày lỡ hẹn

“Bình minh ngỏ lời trong khát vọng ai quên
Nở nụ cười tươi bông bềnh vui trong nắng,,,, “

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
6 years ago

Vui cùng Phú Sĩ góp bài thơ ni :
TÌNH MÃI SẮT SON

Thảnh thơi ta ngắm trời trong xanh
Đôi mắt hiền của em long lanh
Tình mình đẹp như bao mong ước
Hạnh phúc rạng ngời em bên anh

Anh và em yêu thương cuộc sống
Cùng ấp ủ niềm tin hy vọng
Bởi chúng mình sống có thủy chung
Đâu sợ gì nghịch cảnh mông lung.

Nhìn đôi chim chao lượn trên không
Nắng vàng gieo hương gió thẹn thùng
Biển dạt dào ôm bờ cát trắng
Tiếng ru hời dệt mộng tình chung.

Ta đừng để mất nhau em ơi !
Hãy yêu thương cho hết cuộc đời
Như những gì ta hằng mong đợi
Để tình đời trong sáng tinh khôi

Một cuộc sống thiệt là kỳ diệu
Nhịp thở, trái tim cùng nhịp điệu
Sống cho đời và để cho nhau
Tình sắt son mãi chẳng phai mầu.

NGUYỄN THANH RU

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời lắm bạn à
Mình chúc bạn luôn vui vẻ nhé

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Quá tuyệt vời

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thơ hay Ảnh đẹp.

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Bài thơ hay lắm

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay lắm em gái.

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Ôi bài thơ rất là hay
Khen thay Phú Sĩ em này tài hoa !

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay quá em

Trang Tran
Trang Tran
6 years ago

THƠ HAY ảnh đẹp cám ơn người bạn mới nhé

Dan Nguyen
Dan Nguyen
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc ps

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Tuyệt lắm bài thơ em Phú Sĩ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời ạ, buổi tối an vui chị nhé

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
6 years ago

Hay tuyệt vời . Chúc mừng em
Chúc buổi tối vv . Đêm yên bình ngon giấc

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

Rất hay thơ bạn

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay Phú Sĩ

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

Em mơ mộng,anh thì quê mùa lắm
Cứ thèm thôi những dịu ngọt thắm tươi
Đừng chê anh hãy hiểu cho anh nhé
Cũng khát khao nhưng chẳng nói được lên lời

Van Anh Nguyen
Van Anh Nguyen
6 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt

Phan Văn Hi
Phan Văn Hi
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp !

Xuân Trình Bùi
Xuân Trình Bùi
6 years ago

Tặng hoa nhà thơ nè.

Nguyễn Hồng Nha
Nguyễn Hồng Nha
6 years ago

Tuần mới vv nhe chị iu

Su Nghiep
Su Nghiep
6 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt vời

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Phú Sĩ ơi…..

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Very good

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm rất tuyệt vời chúc bạn buổi chiều vui vẻ hp nhé

Văn Thư Đinh
Văn Thư Đinh
6 years ago

Hay lắm

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay quá

Minh Nguyen
Minh Nguyen
6 years ago

Phú Sĩ ❤!

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
6 years ago

Phú Sĩ giỏi tuyệt vời với thơ ca

Minh Nguyen
Minh Nguyen
6 years ago

Phú Sĩ

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Tuyệt vời Phú Sĩ

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay. Chúc em buổi chiều vui nha.

Scroll to Top