Bài Thơ: VÒNG XOÁY ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VÒNG XOÁY ! (Tác giả: Hồng Giang)

VÒNG XOÁY !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Dẫu vẫn biết yêu Em là mang tội.
Mà sao lòng cứ mắc vậy người ơi.
Cơn sóng nào làm tôi cứ chơi vơi.
Câu ái ân còn rụng rơi đâu đó.

Anh ước muốn rằng mình là cơn gió.
Đến bên Em xua gian khó đời thường.
Mà sao tình còn nặng những vấn vương.
Bao gian lao trên quãng đường Em bước.

Nếu có thể cho Anh xin điều ước.
Tội lỗi này Anh được gánh giùm em.
Để kiếp này Em chẳng phải bon chen.
Phải day dứt trong quầng đen tình ái.

Để cho ta được cuồng say hoang hoải.
Phút mặn nồng ngây dại với tình si.
Mặc dòng đời cứ lặng lẽ trôi đi.
Chỉ đôi ta với những gì còn lại.

Cơn sóng tình cuốn ta vào mê mải.
Xin trọn đời ….
Hoang dại ….
Với tình Em !
18/05/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Cơn sóng tình cuốn ta vào mê mải
Xin trọn đời..hoang dại..với tình em
Chỉ có HỒNG GIANG mới có những vần thơ da diết ngọt ngào, ai đọc vào rồi cũng mê say, bao năm tháng, bao đêm dài mong ngóng, một tình yêu như sóng biển vô bờ
Xin chúc mừng nhé HỒNG GIANG
Gửi tới chàng thi sĩ có tâm hồn mơ mộng, nhân văn và thánh thiện ngày mới trọn niềm vui

Đừng Phiền OK
Đừng Phiền OK
3 years ago

Anh anh à bài thơ hay lắm lắm luôn

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG!

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Hay tuyệt vời em oi! Những vần thơ đầy cảm xúc và ngọt ngào như những làn sóng dịu êm đầy thơ mộng khiến người đọc mê say . Chúc em ngày mới thật vui khỏe hạnh phúc và có những bài thơ sống mãi với thời gian trong lòng độc giả em nhé ! Chúc mừng em !

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Rất tuyệt ?

Hoa Trinh Nữ
Hoa Trinh Nữ
3 years ago

Tuyệt vời qua anh ạ

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Tình yêu là vậy thi sĩ ơi . Chưa yêu thi con sáng suốt . Khi đa mắc lưới tinh .yêu nhiêu thi chả nghĩ được gi nhiều chỉ biết yêu . Bai thơ thật hay nhiều cảm xúc .

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

N

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

?????

Trần Lan
Trần Lan
3 years ago

Hay quá TG ơi

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Xoáy tình kiểu này thì chít hết anh Hồng Giang ơi

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Ảnh đẹp ❤❤❤❤❤

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Vũ Hiền
Vũ Hiền
3 years ago

Eo biết mang tội còn cứ chơi vơi, rời thơ ra không biết có mật ngọt thế không nhỉ
Mà thơ ngọt ta cứ tặng hoa thôi

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
3 years ago

Càng đọc càng thấy sâu hun hút! Hoang hoải thật a ạ!

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Mặc dòng đời cứ lặng lẻ trôi đi
Chỉ đôi ta với những gì còn lại..
Em yêu anh chưa một lần ngần ngại
Sóng cuộc đời em mãi cuốn đa đoan
Thân trôi nổi một kiếp phận hồng loan
Cho khao khát nồng nàn đêm hoang hoải ..

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Nghe xong say luôn ? , hay qúa !

Scroll to Top