Bài Thơ: VÒNG TAY MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VÒNG TAY MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh biết không em mỏi mòn chờ đợi
Đêm đông dài lòng vời vợi nhớ anh
Bỗng dưng nghe gió bấc khẽ rung mành
Ký ức xưa như bức tranh mờ ảo

Cho em nhớ về một thời giông bão
Ta luôn ngọt bùi rau cháo có nhau
Mặc gian nan vẫn cứ ngẩng cao đầu
Mình nắm tay vượt bể dâu ngang trái

Buổi chia tay anh hẹn ngày trở lại
Mà giờ đây anh đi mãi chưa về
Một mình em chờ đợi dạ tái tê
Chiều đông tới bến sông quê trông ngóng

Hoàng hôn tím khi ráng chiều đổ bóng
Người không về chỉ thấy sóng cô đơn
Tim nhói đau em thương nhớ giận hờn
Cô đơn bước trên đường mòn hiu quạnh

Về nhé anh khi mùa đông giá lạnh
Sưởi cho em thay cho ánh lửa hồng
Vòng tay ôm thêm ấm áp mùa đông
Ta bên nhau mãi mặn nồng hạnh phúc

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 13/12/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: VÒNG TAY MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: VÒNG TAY MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: VÒNG TAY MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Nguyen
Hoàng Nguyen
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp
Chúc anh luôn thành công và hạnh phúc

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Bài thơ hay lắm anh.

Trần Oanh
Trần Oanh
7 years ago

Ngọt bùi quá bạn ơi !

Hoang Dung Le
Hoang Dung Le
7 years ago

Tuyệt vời, chúc anh đêm đầu tuần vui vẻ

Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền.

Lê Ngân
Lê Ngân
7 years ago

Thơ hay, tình cảm !

Mỹ Nhiên Trần
Mỹ Nhiên Trần
7 years ago

Hay quá anh ạ

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối đầu tuần vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Scroll to Top