Bài Thơ: VÒNG QUAY CUỘC SỐNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VÒNG QUAY CUỘC SỐNG (Tác giả: Mạc Phương)

VÒNG QUAY CUỘC SỐNG
Thơ: Mạc Phương

Chẳng phải là tri kỷ
Cũng là bạn trong mơ
Sao anh cứ giả vờ
Ngỡ như là không biết.

Chuyện tình chưa hồi kết
Em bắt đền anh nha
Tại cơn gió la cà
Nên bỏ quên em đó.

Cũng bởi vì hoa cỏ
Kém sắc lại kém hương
Nên hai đứa ngược đường
Mãi cách xa vời vợi.

Giờ thì em vẫn đợi
Là tri kỷ của anh
Rồi mượn tấm mành mành
Che bầu trời ấm áp.

Được anh chiều một lát
Như em gái vậy thôi
Rồi trở lại núi đồi
Sẽ an yên vui sống.

Nắng lấp đầy khoảng trống
Bằng ký ức không vui
Mến thương sẽ ngủ vùi
Theo vòng quay cuộc sống.

MP 17/8/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Mến chúc em tôi buổi chiều vui vẻ hp nha.

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Wow hay và dễ thương quá Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Nơi Miền Châu Thổ
Nơi Miền Châu Thổ
3 years ago

Rất tuyệt vời ?

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
3 years ago

Bài thơ sao xuyến quá chúc mừng em MP

Tuan Quach
Tuan Quach
3 years ago

Hay lắm !

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ rất hay và ý nghĩa , chúc mừng em gái nhé !

Tửu Giang
Tửu Giang
3 years ago

Hay

Phuc Nguyen Van
Phuc Nguyen Van
3 years ago

Hoa nói giùm những câu thầm kín
Chuyện … đâu dễ phôi pha

Vũ Chung
Vũ Chung
3 years ago

Bài thơ ngũ ngôn quá hay
Chúc em buổi chiều vui vẻ nhoa ❤️

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Rất hay ạ

Doanh Phùng
Doanh Phùng
3 years ago

Bài thơ hay em ạ

Tâm Minh
Tâm Minh
3 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt vời buổi chiều nhiều yêu thương đong đầy hạnh phúc.

Kim Tran
Kim Tran
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn…

Hùng Pham Viet
Hùng Pham Viet
3 years ago

Bài thơ rất hay xin chúc mừng tg MAC Phương!

Anh Tran
Anh Tran
3 years ago

Mây giăng giăng tứ phía ,
Gió đem mưa
đến rồi .
Chơ về lo
cơm chiều ,
Ngồi vong trần
yêu thơ .
Chúc lành .
Hehe..

Vũ Điệp
Vũ Điệp
3 years ago

Bt dễ thương quá ?

Phuong Hoang
Phuong Hoang
3 years ago

Rất hay bạn

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Một giai điệu trách móc
Thật là Tuyệt vời… MP..

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
3 years ago

Thơ hay quá

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn!

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
3 years ago

Bài thơ hay lắm chị yêu ơi em chúc chị đầu tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay đẹp…….

Le Bảo
Le Bảo
3 years ago

Hay lắm chị

Tat Ha
Tat Ha
3 years ago

VỆT SAO BĂNG ?

Sao không là tri kỷ
Lại cứ về trong mơ
Ghi bóng hình vào thơ
Sương đêm chờ đèn sáng

Sang canh tư chạng vạng
Tìm đèn xanh nơi em
Lại bồn chồn hiện lên
Hình nền ru nỗi nhớ

Có phải là duyên nợ
Hay chỉ là tâm giao
Và rung động ước ao
Cùng vì sao đêm vắng

Khúc tâm tình trong trắng
Xuyên qua bốn mùa trăng
Hay chỉ là sao băng
Loé lên rồi vụt tắt

Hiểu nhau từ ánh mắt
Những vui buồn không tên
Sóng dậy và dịu êm
Ngóng bên rèm đứng đợi

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…bài thơ hay
với tâm hồn thi sỹ
chi âm ơi
hay chi kỷ đời nhau
đẹp nhơ mơ
vời ý hợp tâm đầu
lời bình họa
thơ bắc cầu chắp mối
…..
cm em bài thơ hay hình đẹp ý ngời sáng…

Trần Tiếng
Trần Tiếng
3 years ago

?

Lê Khánh
Lê Khánh
3 years ago

Hay quá đi

Hiep Do
Hiep Do
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Phuc Nguyen Van
Phuc Nguyen Van
3 years ago

Con số học vui nghê
1 + 1 bằng mấy ?
Nếu ta lấy một số
Nghĩa có còn hư không

Sao em cứ lòng vòng
Hoán đổi câu đổi chữ
Làm bài toán rối mù
Chữ thương đáp án đang chờ
Ở hai đầu nhớ có thành được không
Chép lại kỷ niêm ban đầu
Nhờ Cô Phương Mạc giải sầu giùm cho

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

Thơ hay lắm chị iu ah

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
3 years ago

YÊU THƠ LÀ YÊU EM

Thơ Em rất sống động…
Hiểu rộng Anh nôn nao
Cảm xúc cứ dâng trào
Bởi cô Em phố núi
Anh đang còn túi bụi
Chủ yếu vẫn việc nhà
Anh quyết không rời xa
Một cô Em phố núi
Em xa là Anh tủi
Hãy nhớ mãi Em nha
Dù cách trở xôi xa
Nhưng nó là gần gủi
Thương cô Em phố núi
Lũ ống tràn bão giông
Gửi hơi thở mua đông
Để ấm lòng Em nhé
Anh chúc Em mạnh khỏe
Hạnh phúc và bình an
Tương lai sẽ ngập tràn
Đồng hành cùng thơ phú
Mấy lời Anh nhắn nhủ
Yêu thơ là yêu Em

Nguyễn Văn Nhân và Nhân Vũ

Hà Văn Bằng
Hà Văn Bằng
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc em buổi tối nhiều niềm vui yêu thương hạnh phúc ngủ ngon

Tango Nguyen
Tango Nguyen
3 years ago

Thơ hay

Van Tiep Quảng
Van Tiep Quảng
3 years ago

Thơ hay quá ảnh cũng rất đẹp

Scroll to Top