Bài Thơ: VƠI SƯƠNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VƠI SƯƠNG (Tác giả: Mạc Phương)

VƠI SƯƠNG
Thơ: Mạc Phương

( Song thất lục bát )

Thu dìu dịu mây trời xam xám.
Ngay đầu thôn cây trám ra hoa.
Chuồn chuồn bay thấp la đà.
Có cô thôn nữ ngà ngà men say.

Người lữ thứ lâu nay vắng bóng.
Câu thơ buồn mong ngóng hư vô.
Lá vàng nghèn nghẹn gió xô.
Thác reo mưa trút chiếc ô oằn mình.

Cũng đến lúc bình minh le lói.
Phiên chợ làng người nói lao xao.
Và cô thôn nữ vùng cao.
Mỉm cười tự tại nuốt vào nỗi đau.

Nén chặt lại một câu nhung nhớ.
Ngắm nhành hoa vừa nở bên đường.
Hình như ai đó vẫn thương.
Tâm hồn nhẹ nhõm màn sương tan dần.

BLT 4/8/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tran Le Mai
Tran Le Mai
6 years ago

Tuyệt hay chị ạ

Chung Phung Đưc
Chung Phung Đưc
6 years ago

Thơ hay …

Nguyễn Thành Tổng
Nguyễn Thành Tổng
6 years ago

Rất hay

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Hay quá à.

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!
Thơ hay tuyệt vời em ah! QH chúc MP…

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

–rất hay -yêu đời mạc phương
Có cô thôn nữ ngà ngà men say
Tâm hồn nhẹ nhõm sương bay tan dần
Người đi nước sở mây tần
Quê hương gửi lại muôn phần nhớ thương

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Trà My
Trà My
6 years ago

Tuyệt vời

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Hỡi cô thôn nữ vùng cao
Đi ra chợ huyện, ngắm sao trong lòng.
Chợ tình kẻ bán người đong
Cuối chiều kết nối tấm lòng tình thương.
Đón em lên chiếc xe hường
Về quê anh nhé con đường gần thêm.
Bên nhau trao tặng môi mềm.
Cùng xây tổ ấm, dựng lên cơ đồ.
Cùng nhau chung những ước mơ
Gia đình hạnh phúc, vần thơ đong đầy.
Cùng nhau tay nắm chặt tay.
Bên nhau hạnh phúc, đời này bình yên .

Manh Nguyenthe
Manh Nguyenthe
6 years ago

Đường xa lên chốn non cao
Gặp rồi em có mời vào nhà em ?
Để anh ngủ lại qua đêm
Thăm thầy u với xem em thế nào
Chẳng biết người có làm cao ?
Để hồn anh những xuyến xao hỡi người
Nói ra em chớ có cười
Tim anh đã phải lòng người vùng cao !

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Lai Vo
Lai Vo
6 years ago

Thích

Đức Linh
Đức Linh
6 years ago

Hay quá .Chuc BLT vui vẻ an lành

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm Bạn hiền

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
6 years ago

Thơ hay mạc phương à

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay quá. Chúc Mac Phương luôn vui khỏe nha.

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Hay lắm chị ơi mấy ngày nay em buồn nhậu mệt không nhớ đến thơ

Hoa Dang Thi
Hoa Dang Thi
6 years ago

Hay tuyệt Mạc Phương hình minh hoạ rất đẹp chúc mừng bạn

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
6 years ago

Thơ hay hình đẹp MP

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình rất đẹp! Bài thơ rất hay! Chúc mừng em nhé!

Van Tran
Van Tran
6 years ago

Tho hay anh đẹp

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Hay thật !

Nguyễn Bảo
Nguyễn Bảo
6 years ago

Thơ hay quá

Mai Tinh
Mai Tinh
6 years ago

Hay tuyệt chị iu ,em chúc chị buổi tối vui vẻ

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Rất hay bạn ơi.

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Hay lắm..

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Chúc vv và hp. Tuyệt

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay??

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Ảnh đẹp quá bạn ơi

Thai Tran Tung
Thai Tran Tung
6 years ago

Sương giăng mờ rẻo cao ban sớm
Gió ngủ vùi trên khóm lá non
Chú chuồn cánh mỏng vẫn còn
Say sưa giấc điệp mơ tròn mộng mơ

Hà Trần
Hà Trần
6 years ago

Tho hay qua em

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

Hay quá bl

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
6 years ago

Thơ hay ! … Hình như ai đó vẫn thương . Tâm hồn nhẹ nhõm – màn sương tan dần …

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤❤??

Đinh Dung Hoang
Đinh Dung Hoang
6 years ago

Hay

Khoa Xuân
Khoa Xuân
6 years ago

thơ hay ảnh đẹp

Scroll to Top