Bài Thơ: VỚI MẸ CON MÃI LÀ ĐỨA TRẺ (Tác giả: Lê Hoàng)

___ VỚI MẸ CON MÃI LÀ ĐỨA TRẺ
Thơ: Lê Hoàng

CON mãi mãi ! Có bao nhiêu tuổi
DÙ thế nào … giữa cõi nhân sinh
LỚN lao mới rõ chính mình
VẪN còn dìu dắt nghĩa tình mẹ yêu

LÀ số phận … cam nhiều vất vã
CON làm sao đáp trả công này
CỦA nhà , vật chất đổi thay
MẸ luôn mái ấm , vòng tay ngọt ngào

ĐI có hết ba đào sóng biển
SUỐT chặng đường là bến nhục vinh
ĐỜI đâu đo hết nghĩa tình
LÒNG yêu con trẻ … mẹ dành khôn nguôi

MẸ mãi mãi ! Biển trời cao rộng
VẪN muôn đời làn sóng dịu êm
THEO chân vỗ giấc ru mềm
CON là đứa trẻ … cạnh bên suốt đời
Lê Hoàng 22/8/18

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoài Thu
Hoài Thu
5 years ago

Ý nghĩa lắm anh

Truc Thanh
Truc Thanh
5 years ago

Hay quá anh Ba

Thang Quoc
Thang Quoc
5 years ago

E trai ngày mới an lành hp

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Hay quá. Rất đúng đêj hè

Trà My
Trà My
5 years ago

Hay anh

Phú Sĩ
Phú Sĩ
5 years ago

tuyệt lắm bạn, chúc ngày mới an vui nhé

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Nguyễn Hoàng Huy
Nguyễn Hoàng Huy
5 years ago

Hay quá anh ơi.
Cho em mượn câu khoán nhé

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Rất hay và ý nghĩa quá bạn ơi

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Eng mãi là đứa trẻ thôi eng ạ… Hihi

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay , đong đầy tình cảm

Nguyễn Thị Oanh Oanh
Nguyễn Thị Oanh Oanh
5 years ago

Hay quá ko ngờ A lại nghệ sỹ vậy

Scroll to Top