VÔ ƯU
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ngước nhìn đồi núi cheo leo
Vô ưu nở giữa lưng đèo hồn nhiên
Tên hoa chẳng nhuốm lụy phiền
Bởi lòng trong sạch cõi tiên tạo thành
Ưu đàm một đóa mong manh
Nở trên dãy núi an lành lắm thay
Cũng do tạo hóa sắp bày
Để lòng thanh thản nở ngay cõi trần
Bởi đời tựa áng phù vân
Dương gian thác loạn muôn phần khổ đau
Để cho vướng bận dàu dàu
Cõi trần thế tục thi nhau lụy phiền
Cho đời lắm sự đảo điên
Vô ưu biểu hiện giữa miền nhân sinh
Loài hoa cực lạc thái bình
Độ người về bến hiển vinh cuộc đời
Dương trần là chốn dạo chơi
Tu nhân dưỡng hạnh rạng ngời ngày mai
Thiện tâm quên hết thở dài
Mai về gặp đấng như lai đón chờ
Ưu đàm chẳng đẹp như thơ
Nở trên đất phật đợi chờ người ngay.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay lắm ạ
Bài thơ rất tuyệt vời, cảnh đẹp lắm tg ơi
Rất hay xin chúc mừng tg chúc buổi trưa vui vẻ hạnh phúc
Bài thơ hay
Hay lắm em trai ơi !
Rất tuyệt vời ạ ??
Chúc sức khỏe dồi dào ❤❤❤
Hạnh phúc dâng cao
Kết nối ngọt ngào?????
Ý thơ tuyệt hay. An nhiên tự tại. Thanh Hùng là nhất ý.
Hay tuyệt em ơi
hay qua anh
Rất hay a
Hay
Bài thơ rất tuyệt vời anh ạ
Hoa đẹp
Bài thơ hay và ý nghĩa quá Thanh Hùng
Tuyệt vời lắm anh
Bài thơ đong đầy cảm xúc bạn ơi
Rất hay ông bạn. Sâu sắc ?
Hay lắm anh trai ơi
Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ
Rất hay anh
Bài thơ rất hay an
Hay lắm luôn bạn ơi
Rất tuyệt anh à. Chiều muộn vui vẻ anh nhé!
Hay lắm anh ơi
Thơ hay ảnh đẹp rất đẹp A trai
Thơ hay hình ảnh đẹp TG à..
Rất hay anh trai
Hay lắm bạn.
Bài thơ hay lắm tuyệt vời ảnh đẹp em ơi
Rất tuyệt anh ak
Chúc anh và gđ buổi tối ấm áp yêu thương và vv thật nhiều ak
Tuyệt vời
Thơ hay, ảnh đẹp lung linh..
«VÔ ƯU» một loài hoa cõi tiên. Thật tuyệt vời ạ!
chúc mừng tác giả thơ hay
Hay quá bạn nà
Cõi trần thế tục thi nhau lụy phiền : rất hay
Thơ hay quá bạn ạ!
woow
Hay lắm a
Tuyệt vời luôn anh ơi