Bài Thơ: VÔ TÌNH… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VÔ TÌNH... (Tác giả: Phú Sĩ)

VÔ TÌNH…
Thơ: Phú Sĩ

Gió vô tình thổi nỗi nhớ bay xa
Để cành cây nhớ nhung đời chiếc lá
Mây vô tình rơi hạt mưa trắng xóa
Để lỡ làng cuộc hẹn của người ta

Trăng vô tình ôm trọn kiếp hằng nga
Để cuội ta ngàn đời buồn rời rã
Gốc cây đa một đời mang trong dạ
Lời tỏ tình mà chẳng dám nói ra..

Em vô tình cho tình nhạt màu hoa
Hạt mưa sa cho ta buồn vô vọng
Người vô tình cho trái tim lắng đọng
Nhạt nhòa trôi câu ước hẹn tình nồng

Thuyền vô tình nay tách bến sang sông
Xác pháo hồng chốn hư không bỏ lại
Chim vô tình bỏ quê hương thân ái
Bến bờ xa bay mãi chẳng quay về

Đời vô tình cứ thế mãi buông xuôi
Sóng vô tình dập vùi bao kỷ niệm
Biển vô tình một đời thôi lên tiếng
Tôi vô tình trách mãi nỗi niềm riêng….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN NGÀY ĐẦU THU ẤM ÁP VÀ HẠNH PHÚC NHÉ

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Thơ hay lắm .

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Thơ hay quá PS ơi !

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Phú Sĩ vui….

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

VÔ TÌNH nhưng hay lắm em ơi!…

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

hay tuyệt lắm. Chúc Phú Sỉ buổi trưa vui vẽ

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
6 years ago

Hay lắm nha

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
6 years ago

Thơ vo tình nhưng rất hay Phú Sĩ .. chúc em buổi trưa vui vẻ

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Bài thơ hay lắm
Hết chê
Đọc rồi anh muốn bê về để ngâm
Thơ hay đã ngấm vào tâm
Tỉnh người
Như thế ngậm sâm
Phú Sĩ à

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Mac Nhung
Mac Nhung
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá…

Trần Đức
Trần Đức
6 years ago

Thơ hay lắm em
Chúc buổi chưa vv

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Thơ hay lắm em
Chúc vui tươi trẻ ngọt ngao ngào

Hiến Chiêu
Hiến Chiêu
6 years ago

Thơ hay

Phúc Hương Phan
Phúc Hương Phan
6 years ago

Thơ hay sâu lắng tình…

Minh Trieu Tran
Minh Trieu Tran
6 years ago

Thơ rất hay nhưng vô tình quá luôn em
Hjjjj ah chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Tuyệt lắm bạn mến ơi

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm bạn hiền

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Tuyệt vời Phú Sĩ
Chúc em vui vẽ

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Hay lắm em ngọt ngào than, , , oán , , ,
Gió vô tình đưa đẩy tình quên lảng
Để cho cây chết dần theo năm tháng
Mây vô tình ngăn cách lối đi về , , ,
Để lỡ làng cuộc tinh hoài mong đợi , , , !

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

. …SAO VÔ TÌNH…

Sao vô tình… hỡi làn gió mùa thu…
Để cho lá…thay sắc màu vàng úa…
Sao vô tình… mưa ngâu sầu chan chứa…
Gieo giọt buồn… tình muộn của hai ta…

Sao vô tình… nguyệt khuyết hỡi hằng nga
Để chú cuội…ôm gốc đa buồn mãi…
Sao vô tình… hay là em e ngại…
Lời tỏ tình… em chẳng dám nói ra…

Sao vô tình… mây cứ để mưa sa…
Gieo lòng ta…hạt sầu giăng sợi nhớ…
Sao vô tình… trời chia duyên và nợ…
Hai nhịp cầu… đành phải cách chia đôi…

Sao vô tình… thuyền xa bến ra khơi…
Để cho ta…mãi nhớ mong chờ đợi…
Sao vô tình… mùa hè bỏ đi vội…
Cánh phượng buồn…ve sầu mãi thở than

Sao vô tình… thu nỡ để lá vàng…
Màu sắc mơ… cho lòng thêm nhung nhớ..
Sao vô tình… em để ta buồn thế!…
Mãi đợi chờ…nỗi nhớ cứ chơi vơi…

Binh Ledinh
Binh Ledinh
6 years ago

That tuyet! Cam on ban. Chuc ban ngu ngon!

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay tuyệt em ơi

Minh O Pham
Minh O Pham
6 years ago

Thơ hay!

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
6 years ago

đọc thơ lại nhớ bài hát : Trách ai vô tình Phú Sĩ nhà thơ tài hoa ơi

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
6 years ago

Tuyệt vời lắm em ui

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
6 years ago

Hay

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

” Vô tình” thật tuyệt Phú Sĩ.

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay
Chúc bạn cuối tuần vv

Vinod Kumar Nishad
Vinod Kumar Nishad
6 years ago

Nice

Scroll to Top