VÔ THƯỜNG
Thơ: Phú Sĩ
Vô thường một cõi hư không
Trầm luân một thuở bụi hồng nhân gian
Nguyện lòng thanh khiết mây ngàn
Thảnh thơi trải rộng thênh thang ân tình
Dãi dầu một kiếp ba sinh
Nẻo đường lạc bước linh đinh nỗi sầu
Tình đời nợ trả cho nhau
Đời vui ngắn ngủi với bao muộn phiền
Bốn mùa trời đất luân phiên
Chòng chành sóng nước lạc miền yêu thương
Nhân sinh lắm nỗi đoạn trường
Đìu hiu gió lạnh nghiệp đường còn đây
Trời chiều bóng ngả về tây
Tim côi gồng gánh đắng cay trăm bề
Lợi danh một thuở đê mê
Nghĩa tình một thuở não nề người ơi
Vô thường một cõi chơi vơi
Kẻ mong ra khỏi người chơi bước vào
Cuộc đời còn lắm lao đao
Hãy dành tốt đẹp ngọt ngào mà thôi.
Hay !
Tho hay y nghia tran gian
Anh dep lung linh tho hay qua. Chuc em binh an
Chúc Phú Sĩ luôn vui vẻ an lành hạnh phúc muôn điều như ý
Rất hay bạn ơi
a di đà phật. thơ rất yay ạ.
Tuyệt vời !
Bài thơ rất hay
Thơ rất hay rất tuyệt vời nha!
Vô thường một cõi người ơi
Sáng tươi chiều rụng tơi bời thế nhân
Cùng nhau chút bỏ hận sân
Để đời tươi đẹp muôn phần bình an
..
Bài thơ rất hay chị ạ!
Tuyệt vời,chúc em đêm an vui hạnh phúc
Thơ hay, hình ảnh Phật đẹp lắm
Thơ rất ý nghĩa
Tuyet A di da phat. Chuc binh an. Hp
Nam mo dai tu dai bi tam thinh cuu kho cuu nan linh cam ung quan the am bo tat
Thời hay phú sĩ ơi,côi vô thường nầy sao mà người ta cứ lăn vào những tham vọng những hư ảo những thị phi và…v.v.
Đời la vô thường…….!!!
Thơ hay và ý nghĩa lắm ! Tác Giả
A di da phat lỏi danh bon be ai giam the khong ham
Thơ hay Phú Sĩ ạ
Thơ hay ảnh đẹp
Đời ai cũng biết hư không
Vô thường một kiếp trần hồng khắc ghi
Đã rằng đừng chớ sân si
Thảnh thơi thả bước chả gì khổ đau
Đại bi thập chú nhiệm mầu
Kiên tâm nhập định thấy mau ân tình
Ước mong duyện nợ ba sinh
Đẹp duyên cầm sắt bên mình bên ta
Sống trong một cõi ta bà
Con thuyền BÁT NHÃ vẫy ta gọi mời
Bước lên hạnh phúc chơi vơi
Đọan trường bỏ lại, nghiệp đời nhẹ tênh
Nhân sinh còn lắm chồng chềnh
Mừng vui ái ố còn khênh về nhà
Còn thương còn giận còn la
Còn tham mê ái còn là khổ đau
Biết là yêu sẽ nát nhàu
Con tim lên tiếng biết đâu nẻo về
Nên đành lặn ngụp u mê
Trầm luân một kiếp ê chề mới thôi
Nam mo quan the am bo tat
Quá hay ảnh tuyệt thật em
Lời thơ rất ngọt ngào và hay lắm. Chúc mừng
Thơ hay lắm thi hữu !
Thơ hay lắm em.
Bai tho hay co nhieu y nghia
Hay