Bài Thơ: VÔ MINH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: VÔ MINH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

VÔ MINH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cõi tục phàm vốn là giả tạm
Người Vô Minh thường phạm lỗi lầm
Nào đâu có biết vì nhầm
Ác này thiện đó trong tầm tay thôi

Xác thân này mình trôi bể khổ
miệng đời phỉ nhổ lẫn nhau
Mặt cười lòng dạ thâm sâu
Thay đen đổi trắng cũng mau là người

Bởi do rằng tánh lười hành thiện
Siêng việc mình nhác chuyện thế gian
Việc lành làm khó trăm nan
Ác kia rất dễ nên mang theo mình

Cũng bởi rằng vô minh gây ác
Vô minh này trong các chúng sinh
Có ta có lẫn trong mình
Cho nên nhân loại tội tình khổ đau

Vì như thế ta mau sám hối
Nhận chân ra đen tối nẻo mê
Để mai trên bước đường về
Tây Phương Cực Lạc bốn bề hào quang

Đừng cho thân buộc ràng cảnh khổ
Dù đế vương hay chỗ thất phu
Đời là bể khổ lao tù
Ai rồi cũng thác… Cho dù…Là ai…!

BÁCH TÙNG VŨ 30/5/2017.

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngô Bill
Ngô Bill
6 years ago

Bài thơ hay & sâu sắc quá!

Thanh Huong
Thanh Huong
6 years ago

Sống đời là cõi vô thường
Xin đừng gieo nghiệp ác tai ương
Ai rồi cũng về tây phương
Trên trần hãy sống khiêm nhường an nhiên
Mai đây có xuống cửu tuyền
Tâm mình thanh thản thoát xiêu phàm trần

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Di đà !
Ở đời chẳng có chuyện gì dễ dàng
Ko có nghịch cảnh tình mình ..
Ko sứng đáng làm ngọn hải đăng cho đời .
……
Cái mag người ta khó thấy
Nhất là bàn ngã ..chính là mình
….
Nếu ai cũng diệt trừ được ngã mạn
Ngã chấp và U minh thì giữa người
Với người sẽ chẳng bao giờ ..
Sinh chuyện thi phi cả ….di đà .
….

Bình An
Bình An
6 years ago

Thật sự rất tuyệt vời ạ.Cảm ơn anh bài thơ rất sâu sắc

Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
6 years ago

Trong đời , những người ta gặp đều có nguyên do của nó ạ.

Sơn Kiên
Sơn Kiên
6 years ago

Hay

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Di đà !
Chúng sinh phàm phu .
Ai mà chẳng có lỗi ?
Chúng ta từ lúc chập chững
Vô tri . Cho tới lúc hiểu biết thế sự .

Bất luận là lỗi lầm ..cố ý
Hay vô ý ..mình phải đề sám hối
Thì mới thanh tịnh ..
Thanh tịnh thì mới trừ sạch phiền não ..

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Rất hay! Đời là vô thường; thấy đó rồi mất đó, không chừa một ai!

Tào Ngọc Lan
Tào Ngọc Lan
6 years ago

Rất hay ý nghĩa e à

Hảo Dao Thi
Hảo Dao Thi
6 years ago

Thơ em hay quá, song thất lục bát.Ý thơ đầy tính nhân văn,đi vào lòng người, hướng cho con người sống tốt đẹp hơn, thank you em nhiều

May Van Dinh
May Van Dinh
6 years ago

Việc lành làm khó trăm nan
Ác kia rất dễ nên mang theo mình
Đúng vậy em ạ.Muốn trở thành một người tốt mất rất nhiều thời gian và phải luôn phải sàng lọc.Còn ngược lại thì rất dễ, rồi nhiều khi hoàn cảnh nó đưa đẩy.Cho nên mới có câu ( hái củi ba năm thiêu một giờ ) nhưng mọi cái mình phải cố gắng hoàn thiện mình thì tốt hơn em nhỉ.Bài thơ của em rất hay và cũng rất thực tế với đời sống cũng chỉ mong mọi điều tốt đẹp lên.
Anh chúc em ngủ ngon nhé !

Miền Cát Trắng
Miền Cát Trắng
6 years ago

????

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
6 years ago

Song thất lục bát hay ý nghiaxsaau sắc tuyệt

Loan Nguyen
Loan Nguyen
6 years ago

Bài phục Bách Tùng Vũ tắc giả trẻ mà hiểu đời sâu sắc chính xác em là số 1 trong lòng độc giả chức em hạnh phúc vui vẻ em iu nhé

Hao NguyenThi
Hao NguyenThi
6 years ago

Cuôc đời chẳng ai biết trước được điều gì trời cho sao thì được vậy thôi em à ở đời khó lắm.

Nguyễn An
Nguyễn An
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

A di da phạt

Phuongqui Le
Phuongqui Le
6 years ago

Em trai lời bài viết rất hay và thật là tuyệt vời và ý nghĩa. Chị chúc em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé em

Ngoc Hoa
Ngoc Hoa
6 years ago

Thiên đường lồng lộng vô nhân vấn
Địa nguc u minh đa khách tầm

Lê Dư
Lê Dư
6 years ago

Thơ hay, ý nghĩa về cuộc đời cõi tạm… Chí lý lắm em à…
Ai rồi cũng thác…cho dù… là ai
Chúc em tối vui vẻ, hạnh phúc nhé!

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Ngưỡng mộ bạn quá !
Bạn còn rất trẻ nhưng thơ của bạn thì lại quá già dặn , quá sâu sắc .
Bài thơ tuyệt lắm .
Xin chúc mừng bạn nhé .

Vuong Phuc
Vuong Phuc
6 years ago

Wa hay quá vũ ơi

Ngô Thị Hương
Ngô Thị Hương
6 years ago

Rất hay em à

Hoàng Văn Phong
Hoàng Văn Phong
6 years ago

Hay nha bạn

Triệu Thu
Triệu Thu
6 years ago

Hay tuyệt

Nguyên Từ Luân
Nguyên Từ Luân
6 years ago

VÔ MINH
Vô minh 2 chữ chi chi
Người mang chữ ấy sầu bi vô cùng
Khi sanh đến tử buông lung
Bao nhiêu nghiệp ác chập chùng bằng non
Nghiệp lớn đến nghiệp cỏn con
Thân mình thâu tóm chẳng còn sót chi
Mong sao ngộ được Từ Bi
Những lời Phật dạy mà ghi khắc lòng
Ngày ngày rữa nghiệp trọn xong
Tạo thêm Phước báo để mong sữa mình
Thĩnh cầu Phật ngự chứng mình
Gia hộ dìu dắt chúng sanh thoát nàn
Kiếp người muôn vàn khổ đau
Hãy sớm giác ngộ và mau tu hành
Đừng để khi lá lìa cành
Không phương không hướng trở thành bơ vơ
Đời người như một giấc mơ
Mới ngày nào đó tuổi thơ chẳng còn
Tuổi cao sức khỏe hao mòn
Chân rung gối mỏi không còn như xưa
Cả đời dãi nắng dầm mưa
Mưu sinh kiếm sống vẩn chưa an lòng
Còn bao nhiêu nổi hoài mong
Nào con nào cái việc trong việc ngoài
Giờ đây chẳng muốn cầu tài
Chỉ mong an lạc mãi mãi về sau
Sức khỏe tốt không ốm đau
Gieo bòn Công Đức nguyện về Tây Phương
Chúc em trai buổi chiều an nhiên tự tại nhé
Nam Mô Phật

Nguyễn Tuyến
Nguyễn Tuyến
6 years ago

Cảm ơn bạn đã viết những dòng thơ hay. Và chàn đầy ý nghĩa. Mình chúc bạn vui vẻ HP. Và viết nhiều những bài thơ hay nữa nha bạn!

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
6 years ago

Bài thơ cháu viết rất hay nhiều ý nghĩa cô chúc mừng cháu nhé cháu viết thật nhiều bài thơ hay cho cô đọc cháu nhé

Huỳnh Kim Uc
Huỳnh Kim Uc
6 years ago

Rất sâu sắc…nhân văn hay lắm cháu..chú chuc cháu thành công.

Minh Dang Thi
Minh Dang Thi
6 years ago

Cuộc đời là bể khổ.nếu biết sống tốt và làm điều thiện sẽ vơi bớt khổ đau.cõi vô thường đầy bon chen và tội lỗi.hãy hướng làm việc tốt sẽ gặp nhân lành.cảm ơn những dòng thơ của tác giả.chúc tác giả luôn bình an và hạnh phúc.?

Thao Vo
Thao Vo
6 years ago

Tho hay

Hoa Quynh Nguyễn
Hoa Quynh Nguyễn
6 years ago

Hay và ý nghĩa quá bạn ơi

Nguyễn Thúy Nga
Nguyễn Thúy Nga
6 years ago

Bài thơ rất hay và thâm thúy lắm Em Trai Bách Tùng Vũ ơi..
Chúc Em ngày mới vui khỏe và an lành BTV nhé.

Dieu Van
Dieu Van
6 years ago

doi la coi tam … bai tho qua hay . cam on vbt ! chuc em that nhieu suc khoe , may man … hp em nhe !

Xuân Phan
Xuân Phan
6 years ago

Quá hay chúc mừng em b t vu

Tran Thanh Minh
Tran Thanh Minh
6 years ago

Bài thơ rất hay,nhưng đời tạm lắm người tham đến mức quên rằng: khi rời nhân thế có ai mang theo được gì? Sống chữ tình vứt bỏ chó ăn.

Scroll to Top