Bài Thơ: VÔ DUYÊN CHẮC TẠI SỐ TRỜI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VÔ DUYÊN CHẮC TẠI SỐ TRỜI (Tác giả: Mạc Phương)

VÔ DUYÊN CHẮC TẠI SỐ TRỜI
Thơ: Mạc Phương

Xin lỗi tình yêu…em vô duyên thì phải
Nên chất đầy sự trống trải không anh
Mong một lần giữa mây núi trong xanh
Ôm vài phút bạn đồng hành tri kỷ.

Ngắm bàn tay khi xin người chữ kí
Dưới bài thơ đậm vị đắng cuộc đời
Ngắm thật kỹ ánh mắt lẫn nụ cười
Rồi tạm biệt những chơi vơi còn lại.

Trời vào đông nỗi buồn càng tê tái
Khi hiểu mình là cô gái vô duyên
Chắc phù thủy ban tặng một lời nguyền
Nên nỗi sầu đời quyên cho em tất.

Căn nhà lá nơi mà em lưu cất
Đã gom đầy mặt đất tận sườn non
Em nhấm nháp mà sao mãi chả mòn
Bởi khát khao vẫn còn đang day dứt.

Em lặng thầm nghe nhịp tim lồng ngực
Thấy vết đau đang nhức nhối từng giây
Anh mỉm cười vui vẻ vẫn ở đây
Mà bỗng chốc… giờ này…xa xôi quá.

Muốn hỏi thăm bằng vài câu đon đả
Cho nỗi niềm đôi ngả cũng bình tâm
Mở điện thoại… em bất giác trầm ngâm
Trời trở lạnh… anh có cầm áo ấm ?

MP 27/10/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé Chân tình ấm áp lắm bạn ơi

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Bài thơ hay nhiều xúc cảm, in đậm một nỗi buồn miên mang nào đó và lãng mạn thật.Chúc em ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui nha !.

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Hay quá BLT!

Nam Ngô
Nam Ngô
5 years ago

OK Hay Quá em.

Hoa Nguyen Nguyen
Hoa Nguyen Nguyen
5 years ago

Ct yêu thương.
Thơ hay.

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Thơ hay lắm bạn!

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Tho hay lam

Vũ Chiến
Vũ Chiến
5 years ago

thơ hay cảm xúc lắm chị

Tuong Au Minh
Tuong Au Minh
5 years ago

trời se lạnh bỗng thấy lòng trống vắng
áo đông nhiều đâu ấm được đâu em.
bởi trong tim vẫn mang nặng nỗi niềm
vừa thương nhớ vừa xót xa số phận

tình và duyên luôn mang theo lận đận
nhớ càng nhiều lại thấy khổ bấy nhiêu
chỉ mong sao gió thổi sê đổi chiều
để thương nhớ mãi vượt qua số phận

trời chuyển đông thấy lòng se se lạnh.

“chào bằng lăng tím”
A.M.T.

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Bài thơ hay lắm em nè

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ thật hay cảm xúc lắm em ơi

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Bài thơ hay thật cảm xúc mấy tuần nay bận qúa không có thời gian đọc thơ làm thơ và chia sẻ cùng em và các bạn nữa nè.Buổi tối chúc em nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương Ngů ngon mơ đẹp

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

?♥️♥️?♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️????????????

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Ngọc Mai
Ngọc Mai
5 years ago

Hay quá c iu , đầy cảm xúc

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Chúc bạn ngủ ngon bạn nhé

Chi Vo
Chi Vo
5 years ago

Thơ rất hay !

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
5 years ago

Thơ hay qúa đi

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Rấthay xin chúc mừng

Tạ Đức Chinh
Tạ Đức Chinh
5 years ago

Tho nàng rất hay

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

???

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
5 years ago

Chúc mừng!

Quan Anh
Quan Anh
5 years ago

Bài thơ tuyệt quá em ơi

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Rất hay,
Ảnh dep

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ đầy cảm xúc ! Hay lắm thi hữu !

Phuong Anhhong
Phuong Anhhong
5 years ago

Càng ngày đọc thơ của Mạc Phương càng hay… Thật nhiều cảm xúc….

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc ngày mới nhiều vui vẻ em nhé!

Tung Lam Nguyen
Tung Lam Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay lắm ạ

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Thơ hay lắm Mac Mạc Phương chúc mừng em nhé

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Hay quá! Chúc Em buổi trưa vui vẻ

Hamad Sahb Hamad
Hamad Sahb Hamad
5 years ago

Beautiful pic

Hamad Sahb Hamad
Hamad Sahb Hamad
5 years ago

Beautiful pic

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Thơ hay quá biết bao là cảm xúc
Gương mặt buồn làm dạo rực tim côi
Khi yêu thương lòng bỗng thấy bồi hồi
Khi hờn giận thấy trời yêu khắc khoải…

Cm em

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Rất hay và ảnh rất đẹp chúc em buổi chiều tối vui vẻ an lành

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Hay tuyệt vời !

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay lắm…cảm ơn…

Hieu Van
Hieu Van
4 years ago

Rat hay

Nghe Nguyen
Nghe Nguyen
4 years ago

Ảnh đẹp quá thơ hay á hehe

Scroll to Top