Bài Thơ: VÔ ĐỀ (Tác giả: Lê Hoàng)

____ VÔ ĐỀ ____
Thơ: Lê Hoàng

Còn chút heo may vờn qua phố nhỏ
Tiễn bước mùa thu ngọn gió vô tình
Khoảng trời xanh kia
Đành nhường cho mây tím giăng đầy

Lòng cố nén ! Phút giây muộn phiền u uất
Cảm xúc hôm nào ta đã trao duyên
Sóng chao mạn thuyền
Nghe trái tim rung lên từng nhịp đập vội vàng

Mùa Đông chắc gần sang
Cánh én chao trời tìm phương trú ngụ
Bầy chim trắng từng đàn , rủ nhau bay về
Có chút gì đó … lê thê dài hơn nỗi nhớ !

Bây chừ nơi phương đó
Em có chạnh lòng trăn trở đêm dài không ?
Trời đất kia mênh mông
Đâu là bến , là dòng êm ta gửi trọn cho nhau

Đông đã về sao ?
Cảm giác cô đơn chiếm ngự
Ta cứ mặc
Hay chuẩn bị trước sự thật

Đông cứ về ! Đó là quy luật
Ta muốn phanh phơi niềm giấu cất bấy lâu
Đánh tan mệt mỏi trong đầu
Ru những giấc chiêm bao thật đẹp .

Ru hồn ngủ thiếp !
Lê Hoàng 19/10/18

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thang Quoc
Thang Quoc
5 years ago

Thơ hay ản h tuyệt vời luôn e trai

Tuyêt Lan Hoang
Tuyêt Lan Hoang
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm em

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

Đệ

Du Miên
Du Miên
5 years ago

Thơ hay

Truc Thanh
Truc Thanh
5 years ago

Hay nè

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Bài hay lắm iu

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Chúc một bài thơ mới chào đời.

Nguyen Phuoc
Nguyen Phuoc
5 years ago

Văn thơ lai láng ban ơi?

Duyquang Tran
Duyquang Tran
5 years ago

Hay lắm bạn hoàng ơi

Scroll to Top