Bài Thơ: VỌNG CỐ NHÂN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

VỌNG CỐ NHÂN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——————–
Thẩn thờ ngồi ngắm bóng hoàng hôn!
Nghe dạ nao nao tợ sóng dồn
Mỏi mắt mong chờ người viễn xứ
Buồn nghe tiếng sáo vọng đầu thôn

Sương trắng mờ giăng nẻo phong trần
Mơ màng nhân ảnh của cố nhân
Thấp thoáng bóng ai bên song cửa
Ảo ảnh về bên biết bao lần

Ảo ảnh làm đau … đã bao lần
Tiếng lòng réo gọi hỡi cố nhân
Lạc bước phương nào người có thấu
Mỗi buổi chiều buông ta buâng khuâng

Nắng tắt cho màn đêm phủ giăng
Song thưa thấp thoáng bóng chị hằng
Từ dạo vắng người ta hiu hắt
Dõi mắt phương trời …vọng cố nhân

V N C …. 17/12/2018

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay lắm nha em trai,

Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
5 years ago

Hay nhắm nuôn

Hoài Thương
Hoài Thương
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ đã đi vào lòng đọc giả..
Chúc anh ngày mới an lành hạnh phúc

Đồng Van Tuong
Đồng Van Tuong
5 years ago

Bài thơ anh viết rất hay mang nhiều cảm xúc.
Chúc anh luôn mạnh khỏe vui vẻ và hạnh phúc

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

NHỚ NGƯỜI XƯA,
Trời chiều bóng ngả vào hồn hoang,
Lâng lên nhịp loạn dáng mơ màng,
Sóng cuộn đêm thâu dòng bến cạn,
Hồn say bẻ gảy phương nồng mang,
&
Sao ta cứ nhớ tuổi thu vàng,
Tim ngân nhịp lở vọng cung đàn,
Gió lộng reo lên như tiếng oán,
Song song dấu vết hài cùng nàng,
&
Người xưa xoá cã nẽo thiên đàng,
Nhưng sao dáng ấy còn mênh mang,
Vẫn giử hay quên xem có đáng,
Bao giờ dừng gót để đi lang,
&
Người dưng kẻ lạ bước nồng đan,
Cô đơn thấm thía ai sang ngang,
Bến đục biệt đò tìm nẽo sáng,
Nơi đây gởi lại tên kêu vang,
&
Đâu còn thuỡ ấy nắng chang chang,
Đông về buốt giá gót lang thang,
Để có lại hồn say khắc dáng,
Còn đây ngọn gió sầu đang càn,…

Đinh Kiểm
Đinh Kiểm
5 years ago

Bài thơ hay đầy cảm xúc, em chúc anh ngày mới nhiều niềm vui

Thị Nở
Thị Nở
5 years ago

Núi ngủ. mây ngàn vẫn dõi trông..
Đèn sao phố thị gió đan lồng.
Lời yêu ngập lối.. hoa quây phủ..
Tiếng nhớ vì đâu thổn thức luồng..?
Thuở ấy cung đàn so nhịp gãy
Còn chăng đoạn đứt áng mây bồng.
Thuyền trôi tạt ghé lòng đau xót..
Kỷ niệm dâng tràn lệ mãi tuông..

Bài thơ hay lắm .. họa với anh cho vui Chúc anh ngày mới vui vẻ

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Hay,tuyệt lắm!

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé!

Tường Cát
Tường Cát
5 years ago

Hay lắm anh

Xiao HangPin
Xiao HangPin
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

hay lắm bạn Võ Ngọc Cẩn!

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Nắng tắt hoàng hôn đã xuống dần
Về đâu sao lữ khách buâng khuâng
Quan tái mấy mùa đông cô lẽ
Vó ngựa chồn chân nẻo đường trần
Bài thơ rất tuyệt vời nhiều cảm xúc lắm anh ạ ??
Chúc anh buổi tối vui vẻ thật nhiều nhé

Duykhanh Ma
Duykhanh Ma
5 years ago

thơhay lắm CHÚ ạ;chúc buối tối bình an mạnh khoẻ chú nhé…

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Hieu Minh
Hieu Minh
5 years ago

Bài thơ hay, chúc anh ngày mới vui vẻ nhé

Lam Truong
Lam Truong
5 years ago

Hay lắm A hình ảnh đẹp e thích …

Tu Vuhoang
Tu Vuhoang
5 years ago

Chúc mừng hồn thơ .. lay động lòng người đọc nghe rất hay .. !

Scroll to Top