Bài Thơ: VIẾT TIẾP TÌNH THƠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

VIẾT TIẾP TÌNH THƠ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———————————
Anh về
Viết tiếp vần thơ
Câu thương câu nhớ
Câu chờ đợi em
Ngày nào
Tình thắm duyên êm
Mà nay chua xót
Nỗi niềm đắng cay

Thơ tình
Vừa đọc đã say
Ngơ ngẩn tháng ngày
Tình trót nhầm trao
Lời xưa
Âu yếm ngọt ngào
Anh tơ tưởng mộng
Lối vào thiên thai

Để nay
Ôm mối u hoài
Trang thơ nhè nhoẹt
Trang đài nơi đâu
Vần thơ
Câu oán
Câu sầu
Tình thơ
Nhuộm trắng mái đầu
Tương tư

V N C …. 31/05/18

Anh Dai Vo

VẦN THƠ DANG DỠ

Vần thơ chưa viết hết lời
Dấu thương dấu cảm vẽ vời chấm than!
Đoạn đầu tươi thắm mơn man
Sao qua đoạn kết vô vàn đắng cay.

Vần thơ xưa ấy đắm say
Bỏ quên nơi đó tháng ngày rêu phong
Mãi mê dạo gót phiêu bồng
Giật mình quay lại đôi dòng rối ren.

Vần thơ sáng tối đan xen
Nghe chừng xa lạ chưa quen bao giờ
Lời buồn ai rót vào mơ
Tương tư đoạn khúc ngẩn ngơ hao gầy.
….
Lan Tim Ngoc

Tình thơ ai họa bên kia
Giăng sầu phủ mộng lối khuya ta về
Đường tình ướt át buồn thê
Gợi theo bóng nhớ hương quê đợi chờ

Đêm dài lạc bước bâng quơ
Hồn ta đẫm thắm giọt thơ ai sầu
Phương trời vẫn cách xa nhau
Mà sao nỡ trách cuộn đau lòng người

Đêm tàn trăng chiếu buồn côi
Rơi trên đỉnh nhớ ngậm ngùi hồn ai
Ý thơ ta quyện đêm dài
Để tình thơ mộng bên ai , vơi sầu

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Xuân Hải
Nguyễn Xuân Hải
6 years ago

Rất hay., sâu nắng…/ ok Chúc anh ngày mới nhiều bài mới.!

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
6 years ago

Rất hay ah ạ

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Bài thơ hay quã anh ak

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
6 years ago

Thơ hay lắm anh trai , rất tuyệt vời
Chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui anh nhé

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay ạ

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
6 years ago

VẦN THƠ DANG DỠ

Vần thơ chưa viết hết lời
Dấu thương dấu cảm vẽ vời chấm than!
Đoạn đầu tươi thắm mơn man
Sao qua đoạn kết vô vàn đắng cay.

Vần thơ xưa ấy đắm say
Bỏ quên nơi đó tháng ngày rêu phong
Mãi mê dạo gót phiêu bồng
Giật mình quay lại đôi dòng rối ren.

Vần thơ sáng tối đan xen
Nghe chừng xa lạ chưa quen bao giờ
Lời buồn ai rót vào mơ
Tương tư đoạn khúc ngẩn ngơ hao gầy.

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay lắm Võ Ngọc Cẩn. Chúc ngày vui nhé

Văn Thanh Mcm
Văn Thanh Mcm
6 years ago

?!

Trần Cường
Trần Cường
6 years ago

….một khúc dương cầm Chúc mừng tác giá

Dung Võ
Dung Võ
6 years ago

Ngắn gọn nhưng mang nhiều tâm sự.Chúc anh trai trưa vui vẻ nha Anh

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
6 years ago

Em gom vạt nắng yêu thương.
Ướp lên mầu mắt vấn vương chữ tình.
Yêu nhau như bóng với hình.
Thả vần chữ đợi vô tình yêu nhau.

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Hj hay lắm a

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Hay lắm. Ngày mới luôn vui vẻ hạnh phúc.

Phạm UyênX
Phạm UyênX
6 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời …
Cháu chúc chú buổi trưa vui vẻ i điều tốt đẹp ạ

Ngọc Lan
Ngọc Lan
6 years ago

Tình thơ ai họa bên kia
Giăng sầu phủ mộng lối khuya ta về
Đường tình ướt át buồn thê
Gợi theo bóng nhớ hương quê đợi chờ

Đêm dài lạc bước bâng quơ
Hồn ta đẫm thắm giọt thơ ai sầu
Phương trời vẫn cách xa nhau
Mà sao nỡ trách cuộn đau lòng người

Đêm tàn trăng chiếu buồn côi
Rơi trên đỉnh nhớ ngậm ngùi hồn ai
Ý thơ ta quyện đêm dài
Để tình thơ mộng bên ai , vơi sầu !

Bài thơ rất hay anh à . Em họa vui mấy câu anh nhé . Xin chúc cho anh sức khỏe , niềm vui và hp

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
6 years ago

Xướng họa đều hay

Tường Cát
Tường Cát
6 years ago

Hay lam anh a

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
6 years ago

bài thơ hay, em xin chú cmừng ạ.

Nguyen Le
Nguyen Le
6 years ago

Bài thơ hay, xin chúc mừng tg

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Rất tuyệt vời nha !

Khánh Nam
Khánh Nam
6 years ago

Thơ hay giầu cảm xúc, chúc tác giả an vui mọi điều tốt đẹp

Hằng Vũ
Hằng Vũ
6 years ago

Hay lắm anh!

Le Kim Thanh
Le Kim Thanh
6 years ago

Hay quá.. Em chúc anh buổi chiều vui vẻ bình an và hạnh phúc

Thuong Doan
Thuong Doan
6 years ago

Chúc mừng chú với bài thơ hay,chúc chú buổi chiều vui vẻ và tràn đầy thi hứng ạ

Tôn Thất Nam
Tôn Thất Nam
6 years ago

Thơ hay quá anh ơi! Chúc buổi chiều vui vẻ nhé!

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
6 years ago

Thơ hay lắm, rất tuyệt vời

Thu Pham Quang
Thu Pham Quang
6 years ago

Tình thơ ai đó khóc ròng
Bên ngoài ủ rủ bên trong sầu đời
Nhớ thương yêu dạ đầy vơi
Đêm nay trăng sáng, trăng rơi khối tình

Bâng khuâng trong cõi im thinh
Nghe lòng nhức mỏi chuyện tình em ơi
Muốn gặp đường đất xa xôi
Muốn trao gửi lại đôi lời mà không!

Ngày xưa hat khúc tơ hồng
Ngày nay em đã có chồng sắp con

Núi mơ, tình bạc đã mòn
Sông yêu đã cạn sắt son rã rồi!

Thu Pham Quang
Thu Pham Quang
6 years ago

Người mà đến thế là thôi
Cô liêu anh nhắn đôi lời nên thương
Lạ gì chốn ấy tình trường
Đã không trọn hứa, đừng lường gạt nhau
Anh về tim đã nhói đau
Lệ rơi lả chả, mai sau tính dần
Anh về nỗi nhớ bâng khuâng
Tình thơ ai viết mà vần nặng tim!

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt chú ạ
Cháu chúc chú buổi tối vui vẻ ngủ ngon nhé chú

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
6 years ago

Nhớ em thức viết tình thơ
Gửi vào giấc ngủ mộng mơ bên nàng

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc anh an vui nhé !

Đinh Thùy Ninh
Đinh Thùy Ninh
6 years ago

Thơ hay lắm anh chúc anh buổi chiều vui vẻ hạnh phúc

Ký Lư
Ký Lư
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm bạn!

Ký Lư
Ký Lư
6 years ago

Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé!

Lê Trương
Lê Trương
6 years ago

Hình như nẫu đang ngồi Cơ Quan thì phải

Bong Nguyen
Bong Nguyen
6 years ago

Chúc anh với bài thơ!chúc ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhé!

Scroll to Top