Bài Thơ: VIẾT CHO NGƯỜI YÊU CŨ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: VIẾT CHO NGƯỜI YÊU CŨ (Tác giả: Tùng Trần)

VIẾT CHO NGƯỜI YÊU CŨ
Thơ: Tùng Trần

Cuộc đời này nếu còn có kiếp sau
Thì mình đừng gặp lại nhau em nhé
Dẫu cô đơn bước chân buồn quạnh quẻ
Vẫn còn hơn làm một kẻ bên lề

Yêu thật lòng bằng tất cả đam mê
Trong tâm tư anh chưa hề từng nghĩ
Có một ngày riêng mang niềm bi lụy
Khổ đau vì người ích kỷ tính toan

Lời trăm năm câu chung thủy vẫn còn
Mà con tim lại hao mòn mục rữa
Vì bờ vai để cho em nương tựa
Khi đường về chọn lựa chẳng là anh

Nhưng mà thôi chuyện đã vậy cũng đành
Chúc em vui an lành bên duyên mới
Mộng vỡn tan nên đời không chung lối
Từ bây giờ chỉ còn gọi cố nhân

24/10/2017

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thạch Thảo
Thạch Thảo
6 years ago

Bài thơ hay lắm hãy vui lên nhá bạn đừng buồn hãy vươn lên sau đêm đen trời sẽ bình minh mọi cái sẽ qua thôi bạn ơi

Huê Huê
Huê Huê
6 years ago

Hay quá a

Hàn Lâm
Hàn Lâm
6 years ago

Nặng mùi tâm sự thế anh

Bảo Bình
Bảo Bình
6 years ago

Hay lắm ý anh ơi

Như Huỳnh
Như Huỳnh
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời anh

Hồ Loan
Hồ Loan
6 years ago

Thật hay mà rất buồn bạn à. Chúc bạn luôn vui.

Khánh Bonsai
Khánh Bonsai
6 years ago

Hay quá cháu ơi

Kim Loan Nguyễn
Kim Loan Nguyễn
6 years ago

Hay lắm anh!

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
6 years ago

Ôiii…mặn quá…. Anh ấy ơi iii….!!!

Bâng Khuâng
Bâng Khuâng
6 years ago

Buồn quá đi…e i a ah…hic hic…

Lành Nguyễn
Lành Nguyễn
6 years ago

…..

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay !

Phạm Minh
Phạm Minh
6 years ago

Nguoi yêu cũ..!! Jiờ đầm đìa mấy con rùi ???

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
6 years ago

Rất hay

Truong Tran
Truong Tran
6 years ago

pham mịn noi hay qua kkk

Scroll to Top