Bài Thơ: VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU (Tác giả: Thu Hà)

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU !
Thơ: Thu Hà

Mẹ yêu à! Mẹ có khỏe lắm không ?
Mưa tháng bảy có làm đồng ngập trắng ?
Đôi quang gánh trên vai còn trĩu nặng ?
Sợ mất mùa rồi lo lắng ngày đêm ?

Tuổi giờ cao sức cũng đã yếu mềm
Răng móm mém trầu têm giờ phải giã
Vẫn ra đồng chẳng quản chi vất vả
Suốt bốn mùa xuân thu hạ rồi đông

Năm tháng trôi trên vai Mẹ gánh gồng
Bao khó nhọc mẹ không hề nản chí
Người phụ nữ chân quê mà thùy mị
Cả cuộc đời lo nghĩ về chồng con

Mỗi ngày qua sức thêm một yếu mòn
Mà tình mẹ vẫn sắt son nguyên vẹn
Con đã qua cái thời kỳ thai nghén
Thêm hiểu người mà hổ thẹn trong tâm

Tình mẹ trao như là mạch nước ngầm
Con sung sướng ngâm mình trong hạnh phúc
Chưa một lần ôm mẹ vào lồng ngực
Hay thì thầm thổn thức gọi mẹ yêu !

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hà Nguyễn Thu
Hà Nguyễn Thu
5 years ago

Thơ hay và cảm động quá em yêu

Hoai Ton Tran
Hoai Ton Tran
5 years ago

Xứng danh là trang chủ !!! Tuyệt văn vời !!! Rất thời sự !!!

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Hay lắm đó tác giả ơi

Anh Doan
Anh Doan
5 years ago

BT hay lắm em gái iu ơi!

Hanh Truong
Hanh Truong
5 years ago

Hay quá bạn ạ một bài thơ nhiều cảm xúc ,đoc mà nhớ mẹ vô vàn ,tình mẹ thật cao quý ,dù giờ không còn mẹ để hiếu thuận Chúc bạn một buổi chiều vui vẻ hạnh phúc

Khánh Ly
Khánh Ly
5 years ago

Thơ rất hay một tình cảm chân thật và sâu lắng

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Thật tuyệt vời e ơi

Hồng Phấn
Hồng Phấn
5 years ago

thơ hay lắm em iu

Quỳnh Thanh
Quỳnh Thanh
5 years ago

“Yêu mẹ nhiều hãy nói để mẹ vui”

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
5 years ago

Hay lăm E

Nguyễn Thị Thắm
Nguyễn Thị Thắm
5 years ago

Em đã khóc dù em đang rất gần
Mẹ
Cảm động lắm chị à?

Ngot Phan
Ngot Phan
5 years ago

Thơ hay ý nghĩa lắm bạn
Ảnh đẹp

Tung Lam Nguyen
Tung Lam Nguyen
5 years ago

Bai thơ rất hay lắm chị gái

Mua Buon
Mua Buon
5 years ago

Hà Thu
Bài thơ rất hay giàu cảm xúc và ý nghĩa.
Chúc em đêm An Lành Hp !

Thèm Lắm Bình Yên
Thèm Lắm Bình Yên
5 years ago

Hay lắm bạn

Nhu Y Le
Nhu Y Le
5 years ago

Thơ hay lắm bạn à ???

Lê Út
Lê Út
5 years ago

Em viết bài thơ về mẹ rất hay và cảm động . Chúc em luôn xinh đẹp vui khỏe hạnh phúc bình an em nha

Le Duongthi
Le Duongthi
5 years ago

Đẹp lắm Thu Hà ơi

Văn Phan Thị
Văn Phan Thị
5 years ago

Hay quá bạn

Thang Manh
Thang Manh
5 years ago

Bài thơ hay và cảm động lắm em. Cảm ơn

Hoa Bui
Hoa Bui
5 years ago

Hay tóa bạn ơi !

Tôn Thất Nam
Tôn Thất Nam
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em ơi! Chúc buổi chiều vui vẻ ngọt ngào nhé.

Trần Văn Nghĩa
Trần Văn Nghĩa
5 years ago

Hay .Cam ơn bạn

Liên Trần
Liên Trần
5 years ago

Hay lắm em

Hạ Yến
Hạ Yến
5 years ago

Giá mà con cũng viết được về mẹ như cô

Vũ Trọng Dũng
Vũ Trọng Dũng
5 years ago

Bài thơ hay thật cảm động
Anh chúc mừng em

Ngoc Nguyen
Ngoc Nguyen
5 years ago

Rất hay đó em! Đúng là một người con hiếu thảo!

Lô Sông
Lô Sông
5 years ago

Một đời tần tảo sớm hôm .
Chắt chiu dành dụm nuôi con nên người.
Con xa thương lắm mẹ ơi
Tuổi cao nhưng vẫn đội trời mưu sinh.
Bai hay ơi tg.

Tôn Như Quỳnh
Tôn Như Quỳnh
5 years ago

Bài thơ hay dạt dào cảm xúc , chị gái thật diễm phúc
Em chúc chị gái đêm yên bình

Gạo Mùa Hoa
Gạo Mùa Hoa
5 years ago

Đọc bài thơ.Tôi giật mình, bất chợt
Sao Thu Hà, giờ vẫn tìm nửa kia ?
Thì ra nhan đề bài thơ rất hay
Em giật tít:”VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU”!
Ra là vậy.Người tôi yêu vỹ đại !
Mẹ sinh ra.Nơi ướt Mẹ nằm…
Mưa tháng bảy.Quê em thường đê vỡ
Mẹ nhọc nhằn.Bắt cua, tép nuôi con
Mùa Ngâu đến, những cơn mưa ướt sũng
Cỏ triền đê, toàn đất mới đỏ ngầu
Trên vai Mẹ, có bao nhiêu ghánh nặng
Cả triền sông mưa lũ, bão ầm ào !
Bao sim, ổi bấm vào da lõm vỏ
Mẹ giấu vào bên vạt áo cho con !
Tình Mẹ giờ có sông, biển nào hơn
Cha tần tảo.Tháng, năm lưng còm cõi
Lễ VU LAN góp vần thơ nhớ lại
Cùng Thu Hà gửi cho NGƯỜI TÔI YÊU !….
(13H53′-24/08/2018-Gạo Mùa Hoa ).

Scroll to Top