Bài Thơ: VIẾT CHO NGƯỜI CŨ … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VIẾT CHO NGƯỜI CŨ ... (Tác giả: Phú Sĩ)

VIẾT CHO NGƯỜI CŨ …
Thơ: Phú Sĩ

Làn khói mỏng buổi chiều tà khuất lối
Hoài niệm người xưa ảo giác đã xa rồi
Có lúc đêm về ai len lỏi trong mơ
Một góc xa xăm với bước chân vội vã

Ta cố quên dần niệm ảnh miền quá khứ
Hình bóng người nơi ấy chốn bình yên
Của một thời âu cũng lẽ nhân duyên
Đi qua đời nhau rồi niềm thương bỏ lại

Tuổi xuân một thời mộng mơ hương tình ái
Để lại nỗi buồn luyến nhớ mãi không vơi
Thương cảm trong tranh mơ mộng của một thời
Có chút vô tâm chút chơi vơi người cũ…

Những cơn mưa đời cuốn trôi bao vần vũ
Giữ lại lòng người những giấc ngủ bình yên
Người xưa ơi ta gửi lại những nỗi niềm
Yêu thương ấy của một thời trong kỷ niệm …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mất Nick
Mất Nick
7 years ago

?!

Mất Nick
Mất Nick
7 years ago

RẤT VUI ĐƯỢC KẾT BẠN VỚI BẠN FACE MỚI ^
Mến,,, ^_^ Hai Hưng chào ngày mới Chị mình nhé ^ Chúc vui khỏe ! ??☘??☘??

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rất hay em iu

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Rất hay Phú Sĩ à! Tuyệt lắm em.

Nguyễn Dương
Nguyễn Dương
7 years ago

Hay lắm Phú Sĩ !

Không Giờ
Không Giờ
7 years ago

hay lam

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Hay lắm chị ơi.

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Tài lắm

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay em ah

Dung Ngoc
Dung Ngoc
7 years ago

Tho hay…than men…❤??

Khuỷnh Bò Huỳnh Đông
Khuỷnh Bò Huỳnh Đông
7 years ago

Đập nát giá gương tìm hình bóng
Khép tàn y lại nhớ hương ngây- vua

Khuỷnh Bò Huỳnh Đông
Khuỷnh Bò Huỳnh Đông
7 years ago

Em đi để lại dáng hình
Treo trên mắc áo cho mình nhớ thương
Dấu nằm cũng đáng thương ghê
Làn vai phảng phất, nét tay mơ màng-XD

Lê Ngọc Yến
Lê Ngọc Yến
7 years ago

Viết cho người cũ….

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Hay lắm nè Phú Sĩ! Đọc thơ bạn thấy mình…..chơi vơi!!!

Ta muốn quên một lần hình bóng ấy
Trả hồn ta về nơi chốn bình yên
Ta muốn quên bao nhiêu nỗi luỵ phiền
Nhưng tim nhỏ lại càng thêm nhung nhớ.

Ta muốn giữ, thương yêu lùi xa mãi
Đẩy ta về với ngõ tối quanh co
Ta muốn giữ, rồi lại muốn đem cho
Ngăn tim nhỏ, từ nay thôi hấp hối
….

Thuong Dieu
Thuong Dieu
7 years ago

Rất hay ban ạ

Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ hay

Do Ngoc
Do Ngoc
7 years ago

Thơ em quá hay

Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

Rất hay bạn.

Scroll to Top