Bài Thơ: VIẾT CHO EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: VIẾT CHO EM (Tác giả: Tùng Trần)

VIẾT CHO EM
Thơ: Tùng Trần

Bài thơ này anh viết gởi cho em
Thay tâm tư cùng nỗi niềm sâu thẳm
Tận đáy lòng anh yêu em nhiều lắm
Mượn đôi dòng để nói tiếng cảm ơn

Con đường đời anh đá sỏi trợt trơn
Kiếp gian truân tủi hờn trong nước mắt
Anh cũng muốn nắm bày tay em chặt
Để đường đời cùng dìu dắt nhau đi

Đớn đau lòng khi nói tiếng biệt ly
Cảm ơn em bởi những gì mang đến
Dù tình kia chóng tàn như ngọn nến
Ân tình này nguyện giữ đến ngàn sau

Nghĩ phận mình cứ lận đận lao đau
Chữ tương lai là sắc màu đen tối
Con đường đời có muôn ngàn vạn lối
Nắng mưa dầm tội nghiệp lắm em tôi

Cuộc tình mình chắc chỉ đến đây thôi
Hiểu cho anh xin em đừng hờn dỗi
Anh buông tay là biết mình có lỗi
Nhưng em buồn sao anh khỏi xót xa

Hãy xem mình như mây gió thoảng qua
Hay giọt mưa đến trong chiều nắng hạ
Tưới cho anh chút mát lành trong dạ
Chợt kéo về rồi vội vã ngưng mau

Từng câu từ mang bao nỗi đớn đau
Nói biệt ly mà nghẹn ngào se thắt
Bài thơ anh viết trong dòng nước mắt
Xa em rồi như dao cắt lòng đau

Nợ em nhiều đành trả lại kiếp sau
Hãy quên anh mà đón chào duyên mới
Trách đi em anh biết mình có tội
Hứa thật nhiều rồi nỡ vội buông tay

Chỉ mong rằng con đường ở tương lai
Em bước đi được tháng ngày hạnh phúc
Em cứ giận cứ hờn hay trách móc
Nhưng hứa rằng không được khóc nha em

04/08/2016

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Thơ bạn hay mà buồn quá. Chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc đừng buồn như thơ bạn nhé.

Nguyễn Thanh Nga
Nguyễn Thanh Nga
7 years ago

Buồn mà sâu lắng ,thật tuyệt

Tú An
Tú An
7 years ago

Đớn đau lòng khi nói tiếng biệt ly cảm ơn em bởi. Những gì mang đến dù tình kia chóng tàn như ngọn nến. Ân tình này sin nghuyện đến ngàn sau.thơ buồn quá bạn . Chúc bạn vui vẻ và hp đừng buồn như thơ bạn nhé

Meth Sony
Meth Sony
7 years ago

Hay lắm bạn

Nguyễn Tường Tâm
Nguyễn Tường Tâm
7 years ago

Bài thơ hay lắm

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Em ngàn lần tạ lỗi trước bình minh
Xin anh hãy đừng buồn nhiều như thế
Trách duyên kia sao không chung một lối
Để chúng mình cứ phải mãi xa nhau
Xin hẹn nhé! Kiếp sau em sẽ trả
Ngàn vạn lần tạ lỗi trước anh yêu
Em xin anh hãy cố vui lên
Đừng buồn nhiều mà sức tàn lực kiệt
Phương trời xa em hằng đêm cầu nguyện
Anh khoẻ nhiều … đừng ốm nhé anh yêu!

PhamThoa Kim
PhamThoa Kim
7 years ago

Yêu đến cháy bỏng nt sao khg cg nắm tay nhau cg nhau đi trên con đường hp! Mà lại buông tay rời xa nhau để rồi đau khổ. Để rồi nuối tiếc!!!

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

hic hay quá sư huynh ơi

Đoan Tâm
Đoan Tâm
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm nha bạn
Buổi tối VVHP nha bạn
Tung Tran

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Hay lắm e,nhưng đừng buồn như thơ e nhe!

Thiên Thọ
Thiên Thọ
7 years ago

buồn nhưng hay lm

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

ĐÃ HẾT
Đã hết mộng mơ những buổi chiều
Đôi chân chung bước nói lời yêu
Xa cách đôi ta là mãi mãi
Hai đứa hai nơi tình cô liêu
.
Đã hết những lần anh đón đưa
Xóa đi kỷ niệm buổi chiều mưa
Nụ hôn nồng cháy chẳng ngần ngại
Chợt thoáng nỗi buồn chuyện lúc xưa
.
Đã hết dấu yêu với đợi chờ
Ân tình có vậy chỉ là mơ
Mà sao tỉnh giấc tim đau nhói
Còn lại riêng em cứ ngẩn ngơ
.
Đã hết thời gian cho chúng ta
Và đây giây phút phải chia xa
Mỉm cười anh nhé đừng buồn nữa
Đừng khóc làm gì, em thứ tha…

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Ck ơi

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Ck nay sao tâm trạng dây vk văng nhà có bưa mờ

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Tưởng Vk theo mẹ bỏ Ck ý

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

??? camơna…buôj tôj hah phúc tran ngâp ju thươg nhoa a?

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Theo mẹ thì. Theo nhưng sao bỏ ck được mât thi sao kkk

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Sao noi ngược thiệt mờ

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Hok dám thiệt đâu..Ck mới sợ nè

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Hả ck sợ gì chứ chẳng phải nhà ck có. Trộm sao hơ hơ

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Ngươi ta trôm tình ý chư không phải. Trôm vàng ck đâu kkk

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Nếu thật sự yêu dù có thế nào cũng đừng buông tay. Thơ hay lắm Tung Tran ạ.

Thanh Tú Nguyễn
Thanh Tú Nguyễn
7 years ago

Thơ ý nghĩa và sâu lắng….

Ly Tran
Ly Tran
7 years ago

Chi mà bùn dzữ dzậy trui.

Mai Kerri Truong
Mai Kerri Truong
7 years ago

Chia tay thật tuyệt voi …

Thuy Huong Pham
Thuy Huong Pham
7 years ago

Sao lại mượt mà thế , hay lắm ???

Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
7 years ago

“Mình chia tay em nhé”
Giọng nhẹ nhàng – câu nói nặng ngàn cân
Chết lặng tâm hồn, đôi mắt hướng xa xăm
Không chớp nổi vẹn nguyên dòng lệ chảy
Cõi lòng nát tan – yêu anh là thế đấy
Giờ em chỉ còn lại những dở dang!

“Mình chia tay em nhé”
Bật thốt lên câu nói chua chát phũ phàng
Dẫu vẫn biết trước sau gì cũng sẽ
Sao vẫn nghe lòng quặn đau đến thế
Vui bao giờ lời nói lúc chia ly!

“Mình chia tay em nhé”
“Đừng khổ đau, đừng thương tiếc làm gì
Mối tình thoảng qua, anh và em không duyên nợ”
Nghe nhói đau trái tim òa tan vỡ
Loạn nhịp tơi bời nức nở chẳng thành câu
Ôi! xót xa, đắng lịm nỗi thương đau!

Nghĩa Tô Hoàng
Nghĩa Tô Hoàng
7 years ago

Hay lam tran tung

Nhi Van
Nhi Van
7 years ago

Buôn qua

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Hết rồi còn lại em nơi đây
Khắc khoải, cô đơn tình đọa đầy
Vụt mất tình yêu bao ước hẹn
Mộng vàng tan vỡ bởi thơ ngây
Suốt đêm thao thức em tìm kiếm
Hạnh phúc xa vời như gió mây
Chạy mãi trên đường nào có thấy
Chỉ làm mỏi mệt tim hao gầy…

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Nhưng giờ thì đã có anh đây
Em chớ buồn đau xác hao gầy
Trọn đời suốt kiếp bên em mãi
Năm tháng cận kề tựa gió mây

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Anh nói giờ đây đã có anh
Em không buồn nửa chẳng đau sầu
Trọn đời. Suốt kiếp bên em mãi
Nhưng lời anh nói tựa gió bay

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Trời ơi tức quá cô vợ này
Ghẹo chồng cho đã phải không đây
Hay là muốn đập cho một trận
Rồi sẽ ân cần trọn vòng tay??kkk

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Kkk….chắc giờ vk muôn ck đập đây
Nhưng ck tôi nào nở ra tay kkk
Ghẹo hoa trêu nguyệt ck không dám
Thử hỏi làm sao dám vùi hoa!!!

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Gưi cho anh
Ân tình đó em luôn ghi nhớ
Đến với nhau duyên nợ trời ban
Dù cho đời có gian nan
Đôi ta vẫn bước ngập tràn yêu thương
***
Đời muôn lối con đường phía trước
Dù chông gai vững bước em qua
Và khi chung một mái nhà
Tình yêu kết trái nở hoa đầy canh
***
Bao năm tháng đợi chờ cũng đến
Phút yêu thương đã hẹn từ lâu
Bên nhau cho đến bạc đầu
Duyên mình vẫn thế một màu thủy chung
***
Nếu gian khó mình cùng vượt nhé
Nắm tay nhau mặc kệ hết đi
Tình ta sẽ mãi khắc gi
Luôn là như vậy bởi vì chữ yêu…
Phải không ox yêu

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Hi hi

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Hp hok bx yêu??

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Tho tinh buon ban viet hay lam ban oi

Người Vận Chuyển
Người Vận Chuyển
7 years ago

Tung Tran

Đẹp Huỳnh
Đẹp Huỳnh
7 years ago

Bai tho chia tay that la buon?

Scroll to Top