Bài Thơ: VỊ THƠ TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VỊ THƠ TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

VỊ THƠ TÌNH
Thơ: Mạc Phương

Em cứ chờ đợi anh
Như mây hồng đợi nắng.
Bài thơ tình gửi tặng
Mật tình yêu bốn mùa.

Mái tóc em gió lùa.
Đầy một vườn hoa trắng
Gió uốn mình chở nặng
Tình yêu thơ đong đầy.

Ước được là đám mây.
Vờn quanh cơn gió nhẹ.
Đến bên anh thật khẽ.
Trao nụ hôn ngọt ngào.

Chẳng biết tự khi nào.
Đọc vần thơ thổn thức.
Trong lòng bao náo nức.
Một bầu trời tin yêu.

Lại ước hoàng hôn chiều.
Cánh hải âu vội vã.
Đến bên người yêu xa
Cho vòng tay ấm áp.

Biển chẳng còn bão táp.
Sóng hôn bờ ngàn năm.
Ước là ánh trăng rằm.
Trong thơ anh mãi mãi.

Phượng hồng:21/4/2016
Đêm rằm tháng 3
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
8 years ago

Bài thơ hay quá

Nga Ha
Nga Ha
8 years ago

Thể thơ nào cũng hay

Nga Ha
Nga Ha
8 years ago

Thể thơ nào cũng hay

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
8 years ago

Nụ hôn ngọt ngào

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
8 years ago

Bài thơ sao quá ngọt ngào
Như ngàn sóng dậy biết bao ân tình!
Biển ngàn đời vẫn đẹp xinh
Ôm bờ của sóng ,ôi tình ngàn năm!
Hay và tình yêu chan chứa quá cơ Cô giáo ơi!

Nguyen Huy
Nguyen Huy
8 years ago

Mãi mãi đợi ai về .về lại những ước mơ .mơ sao m có nhao hiii

Lam van Le
Lam van Le
8 years ago

Tho rat tuyet

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
8 years ago

Bài thơ với lời lẽ êm đềm ngọt ngào quá. Người nào được em yêu chắc là có phúc lắm. Chúc một tối thật vui vẻ ngập tràn yêu thương em nhé

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Hay quá đi chúc bạn buổi tối vui nhé

Quoccau Tran
Quoccau Tran
8 years ago

Xin duoc om tho vao long chi mot lan thui la bye ngu ngon.

phan Cường
phan Cường
8 years ago

thật hay Phượng Hồng

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

thơ tình tuyệt vời

Trần Toản
Trần Toản
8 years ago

Sao chj toàn đăng hinh gaj xjnh nhj

Tuan Quach
Tuan Quach
8 years ago

Hay lắm !

Ngoc Hoan Nguyen
Ngoc Hoan Nguyen
8 years ago

Chúc em ngủ ngon nhé
Thanks em

Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tiến Dũng
8 years ago

Nhiều niềm vui

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Hay quá đi

Thành Lê
Thành Lê
8 years ago

Bai tho nhe nhang rat hay

Xuân Vũ
Xuân Vũ
8 years ago

Thơ hay ảnh đẹp !

Kha Pham
Kha Pham
8 years ago

Hay Tuyệt vời Phượng Hồng

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Em cứ đợi chờ anh.
Anh chẳng về được đâu.
Vì anh đã có vợ
Thôi đừng khóc nữa em.
Đợi kiếp sau em nhé.
Mình nên duyên vợ chồng… hahhhh…
Ngũ ngôn hay lắm ban. Chúc ban ngày mới vv và hp nhé

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
8 years ago

Thơ rất hay
Hình ảnh đẹp

Đỗ Thu
Đỗ Thu
8 years ago

Hay quá

Trung Pham
Trung Pham
8 years ago

VĨNH LONG QUÊ TÔI
THƠ TRUNG PHAM
…………???????……….
Tặng Thuý Kiều nỗi buồn xa xứ
!!!!!!!!!!!!?????????!!!’!!!!!!!
Miền Tây sông nước Vĩnh Long
Cây cầu đã vượt dòng sông tuyệt vời
Cho tôi nhắn gửi đôi lời
Người dân cuộc sống sáng ngời hơn xưa

Có người em gái năm xưa
Bây giờ xa xứ đong đưa nhớ về
Lúa xanh trái ngọt miền quê
Đường xưa lối cũ bón tre thôn nghèo

Dòng sông cô gái chèo đò
Bà ba duyên dáng hát hò trên sông
Để bao lữ khách ngóng trông
Thương người em gái Vĩnh Long tuyệt vời

Nhìn em sắc nước nghiêng trời
Vĩnh Long cô gái một thời ngợi ca
Hương Hoa khoe sắc mặn mà
Dáng xinh mặc áo BÀ BA trên mình…..?????
Thơ Trung Phạm tặng Thuý Kiều
nỗi buồn xa xứ
Ảnh sưu Tầm 22/4/2016

Trung Pham
Trung Pham
8 years ago

DUYÊN THƠ
THƠ TRUNG PHAM
……,…..??????………
Duyên tình thuận nẻo gió đưa
Vùng nàng kết tóc say xưa mỗi ngày
Tình thơ càng đọc càng hay
Thoát tỉnh mới biết mình say thơ tình

Bầu trời ánh nắng bình minh
Bài thơ đang viết bên mình dở dang
Say xưa suy nghĩ mơ màng
Giật mình thoát tỉnh trao na
nàng vần thơ

Cởi lòng sung sướng như mơ
Mỗi khi nhận được bài thơ của nàng
Niềm thương nỗi nhớ mơ màng
Trong lòng hương phấn lại càng say xưa

Đồng khô gặp phải cơn mưa
Cây cao bóng mát cho nhựa xanh tươi
tình yêu là của muôn người
Tình thơ thương nhớ duyên đời gặp nhau …???

THƠ Trung Pham…???
Ảnh sưu tầm 20/4/2016

Hồng Trúc
Hồng Trúc
8 years ago

Phượng Hồng một thi sỉ ẩn mình . Thien Thu chưa biết Phượng Hồn như thế nào . Nhưng trang facebook lại rất đẹp .( không có quang cáo hoac gioi thieu san phẩm)

Hanh Huynh
Hanh Huynh
8 years ago

Hon nhien

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Hay .Chuc PH vui nhe

Phuong Hoang
Phuong Hoang
8 years ago

Rất hay….

Hưng Xuan
Hưng Xuan
8 years ago

Sáng sớm mai thức dậy
Thấy giọt sương long lanh
Đậu trên cành lá biếc
Tiếng chim hót trong lành

Sợi nắng trải vàng ươm
Chui qua cả vòm lá
Len tới tận vần thơ
Làm cháy chùm phượng đỏ

Tình yêu anh trong đó
Rất nồng ấm khát khao
Muốn gởi theo cơn gió
Trao nụ hôn ngọt ngào

Anh muốn là mưa rào
Xua tan cái nóng nực
Tối về đầy trăng sao
Cùng em dạo bước phố

Chiều hoàng hôn màu tím
Những chiếc lá thu rơi
Một tình yêu diệu vợi
Tay nắm chặt bàn tay

Anh muốn là nắng vàng
Sưởi tim em lạnh giá
Của mùa đông tái tê
Lòng tràn đầy sức sống

Anh muốn là hoa nở
Giữa vườn xuân thắm nồng
Mình bên nhau hạnh phúc
Sánh vai đón giao thừa

Mình thương yêu bốn mùa
Anh có em mãi mãi…

Quyet Ngo Van Quyet
Quyet Ngo Van Quyet
7 years ago

Song bien oi xin dung xo nua ?&@”?de a co doi loi Tam su cung em ?!bien mot ben va e mot ben

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

…ánh trăng …

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Hay lắm !

Vi Ngo
Vi Ngo
7 years ago

Thời gian chờ đợi thật dài đó
Hãy chóng trở về với tình xưa

Scroll to Top