VÌ SAO
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Vì sao khói quyện lên trời
Mưa thì rơi xuống nhạt vơi tình nồng
Ai làm dạ lý trổ bông
Để cho cây cải ra ngồng buồn tênh
Vì sao mây mãi bồng bềnh
Bay hoài không biết lênh đênh chốn nào
Ai làm tia nắng hanh hao
Rọi xuyên kẽ lá luồn vào bên hiên
Heo may sao cứ buồn phiền
Cứ lùa vào giữa thiên nhiên giao hòa
Ai làm hé một nụ hoa
Chưa vui đã rụng nhạt nhòa chơi vơi
Vì sao cây cải về trời
Để người khóc hận hết nơi tương phùng
Đâu còn qua bậu tình chung
Rau răm cay đắng ở vùng đất khô
Vì sao tĩnh lặng mặt hồ
Sóng ngầm dưới đáy nhấp nhô không ngừng
Sao lòng hay nhớ người dưng
Vì sao mới gặp tưởng chừng quen lâu
Vì sao hay thẩn thờ sầu
Thở dài rồi nhắc những câu chuyện đời
Sao mà đất ướt mưa rơi
Vì sao đốt lửa trên trời khói bay.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ quá tuyệt vời
Hay lắm em
Rất hay xin chúc mừng tg
I da hay quá anh.oi
Rất tuyệt vời luôn!
Bài thơ hay a nhé. E VK chúc a cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc a nhé
Hay lắm anh
Thơ hay hình đẹp ..
Thật tuyệt vời lắm bạn hiền
Hay lắm anh trai ơi
Bài thơ hay ạ
Hay quá anh ơi. Em chúc anh buổi trưa vui vẻ nhé!
Hay quá ạ
Hay bạn ạ ?
Thơ hay lắm anh ak
Rất hay em ơi
Quá hay quá tuyệt vời…chúc mừng anh bạn Thanh Hùng…
Như bức tranh thu!
Vì sao tĩnh lặng mặt hồ
Sóng ngầm dưới đáy nhấp nhô không ngừng
Sao lòng hay nhớ người dưng
Vì sao mới gặp tưởng chừng quen lâu
Vì sao hay thẩn thờ sầu
Thở dài rồi nhắc những câu chuyện đời
Sao mà đất ướt mưa rơi
Vì sao đốt lửa trên trời khói bay.
Lời thơ hay da diết lắm anh ơi
Hay tuyệt vời
Thơ hay lắm ban
Hỏi hay nà iu
Tuyệt vời hồn thơ em trai !
Thơ của bạn rất hay
Bài thơ hay nhưng hỏi thế trả lời sao dc.haaa
Mến chúc em và gia đình luôn vui khoẻ tràn đầy hp và gặp nhiều may mắn !
Bài thơ rất hay – Xin chúc mừng Thanh Hùng.
Hay lắm em ơi
Thơ hay tuyệt vời cảnh rất đẹp tuyệt vời
Bài thơ hay tuyệt lắm và hình cảnh hay lắm đó anh..hihi
Hay lắm em chúc em nha
Hay em ! Chiều an vui …..em nhé !
Tuyệt lắm ạ