Bài Thơ: VÌ NGÀY MAI CHO QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VÌ NGÀY MAI CHO QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

VÌ NGÀY MAI CHO QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Nếu mai này anh không còn trở lại
Cho tổ quốc mình trọn vẹn những mùa xuân.
Thì em ơi hãy nói với mẹ rắng
Nơi xa xôi trái tim anh vẫn ấm tình đất mẹ …
Và em ơi có thương anh , ….hãy khóc thầm khe khẽ …
Thắp hộ dùm anh một nén nhang thơm…
Xua tan mùi khói súng với đạn bom… ,
Đem mật ngọt hòa bình thắm màu chim bồ câu trắng muốt…

Nếu ngày mai khi em choàng thức giấc …
Trống vắng cõi lòng bởi không có tình anh
Hãy nhớ dùm anh tình yêu mãi chân thành …
Trong giấc ngủ em, bàn tay anh vẫn vỗ về đêm lạnh…
Nếu ngày mai trên lối về ngày xưa hiu quạnh
Chiều loang lỗ buồn không còn ngắm hoàng hôn
Thì em ơi xin hãy nhớ rằng
Trong lòng đất tình thương anh ở đó…

Nếu ngày mai anh không còn bên mẹ…
Em hãy lau dòng lệ đổ buồn thương
Mỗi ngày thay anh thắp hương lên di ảnh của cha
Và nói với con rằng:
Cha đã hóa thân thành hình của nước….

Nếu ngày mai…. anh sẽ phải rời xa
Quê hương thân yêu có dòng sông thương nhớ
Có những đời người bên bồi bên lỡ
Máu thắm ân tình anh sẽ hoá phù sa
Chảy vào những dòng sông yêu dấu chốn quê ta
Bồi nên những cuộc đời mai sau thêm màu mỡ.
Cho người vợ bên chồng ….không còn hóa đá vọng phụ…
Cho mẹ già đêm đông thôi giăng áng mây mù …
Cho bếp lửa hồng ấm áp tình đất nước …

ẢNH st

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

27-07 : thơ hay

Nghiem Bui
Nghiem Bui
7 years ago

Hay quá, cám ơn nhé

Phạm Công Phúc
Phạm Công Phúc
7 years ago

Bài thơ hay tặng hao nè

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Hay lắm và xúc động.

Le Huong
Le Huong
7 years ago

Tuyệt lắm, thơ hay kèm hình ảnh rất thực!

Nhat Duc
Nhat Duc
7 years ago

hay qua that tuyet e lai nho ngay anh trai e da hy sinh

Nguyễn Thị Kim Thanh
Nguyễn Thị Kim Thanh
7 years ago

Bạn là người kín đáo chẳng biết bạn là ai còn cái tên phú sỹ hay thi sĩ cũng chỉ biết vậy cũng đành liều kết bạn theo anh hai chồng vì nhiều bài thơ hay chóa….

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất tuyệt vời!

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Tuyệt

Hoa Biển
Hoa Biển
7 years ago

Bão Núi : tâm trạng quá

Bettie Castleberry
Bettie Castleberry
7 years ago

Hopefully such a thing will never happen again. This was a time ago right..

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Hình ảnh thơ hay cảm xúc quá tuyệt vời em ạ…

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Thơ hay, rất ý nghĩa.
Chúc Bạn ngày mới vui vẻ, vạn sự bình an, ngập tràn yêu thương và hạnh phúc.

Mai Liễu
Mai Liễu
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi rất tuyệt vời và cảm động
Chúc bạn ngày mới vui vẻ và thành công trong sự nghiệp nhé bạn

Petrus Tung
Petrus Tung
5 years ago

Tho hay lam PS oi

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Thật tuyệt vời những vân thơ cho”một người nằm xuống”vì yêu đồng bào, yêu gia đình và yêu tổ quốc trong bối cảnh chiến tranh của một thời đã qua PS ơi!

Minh Xuyến
Minh Xuyến
5 years ago

Tuyệt lắm chị yêu.

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay ý nghĩa…chúc mừng tác gỉa Phú Sĩ…

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
5 years ago

Tuyệt vời là thơ Phú Sĩ. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ

Hoài Phương
Hoài Phương
5 years ago

Thơ rất tuyệt vời bạn à chúc mừng nhé !
Buổi chiều an vui nhé

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
5 years ago

Thơ hay em gái iu

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
5 years ago

Hay lắm

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Tuyệt lắm bạn…

Su Nghiep
Su Nghiep
5 years ago

Tuyệt vời bài thơ rất….

Mạnh Chãi
Mạnh Chãi
5 years ago

Chúc mừng tình cảm cảm xúc bài thơ!

Nguyen Quy
Nguyen Quy
5 years ago

Bài thơ rất xúc động:Hay
Hình ảnh đặc trưng

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ giàu cảm xúc ! Hay lắm thi hữu !

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời quá bạn hiền ạ mình chúc bạn hiền luôn vui vẻ nhé

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thật tuyệt bạn ơi

Scroll to Top