Bài Thơ: VÌ MẸ… CON SẼ BUÔNG TAY (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: VÌ MẸ... CON SẼ BUÔNG TAY (Tác giả: Mami Vam)

VÌ MẸ… CON SẼ BUÔNG TAY
Thơ: Mami Vam

Cha đã về thăm con gái giữa giấc mơ
Nắm chặt tay bảo con đừng đợi chờ hi vọng
Hôn nhẹ lên trán đứa con gái khờ bé bỏng
“Mẹ con mệt lắm rồi sự sống rất mỏng manh”!

Đã bao ngày con thao thức đến tàn canh
Trong đêm lạnh cứ đợi chờ mòn mỏi
Luôn cầu nguyện bệnh mẹ mình mau khỏi
Được an lành đừng vội bỏ con đi !

Cha khuyên con "đừng níu kéo làm gì?
Để mẹ đi cho nhẹ nhàng thanh thản"
Nơi suối vàng mẹ với cha bầu bạn
Con nghẹn ngào tựa ngàn vạn vết thương !!

Con buông tay… mẹ hãy đến cõi Thiên đường
Ở nơi đó tình thương cha đón đợi
Con hi vọng trong những ngày tháng tới
Mẹ sẽ mỉm cười khi đoàn tụ với cha !

Đừng bận tâm! Con không sao cả mẹ à !

13/08/2015
__ Mami Vam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top